MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau ly hôn, chị Thanh Xuân không nghĩ rằng mình có thể yêu thêm được lần nữa. Ảnh: NVCC

Xúc động với hạnh phúc của bà mẹ trẻ từng chịu nhiều tổn thương sau ly hôn

Mai Chi LDO | 14/03/2021 11:46

Trải qua những nỗi đau sau ly hôn, chị Thanh Xuân không nghĩ rằng lại tin vào tình yêu một lần nữa cho đến khi gặp anh Thiết, một người đàn ông ấm áp và bao dung.

Chị Trần Thanh Xuân (28 tuổi, thợ may, Hà Nội) gặp gỡ anh Chu Văn Thiết (30 tuổi, kinh doanh gốm sứ Bát Tràng, Hà Nội) trong một dịp tình cờ. Hành trình để 2 người nên duyên là cả một câu chuyện dài.

Khi gặp anh Thiết, chị Xuân vừa trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, một mình nuôi con nhỏ. Trải qua cú sốc lớn cũng khiến chị suy sụp về tinh thần và sức khỏe, bị rối loạn dây thần kinh thực vật phải điều trị dài ngày ở Viện Sức khỏe Tâm thần.

Gặp gỡ từ đầu năm 2019 nhưng mãi cho đến ngày 11.11.2020, chị Thanh Xuân mới nhận lời yêu của anh Văn Thiết sau rất nhiều trở ngại, khó khăn. Một người vượt qua mặc cảm của bản thân để tìm hạnh phúc mới, một người bỏ ngoài tai mọi sự phản đối kịch liệt từ gia đình để che chở cho người phụ nữ mình yêu thương.

Chị Thanh Xuân cho biết quá khứ đổ vỡ cùng với tình trạng sức khỏe không tốt chính là rào cản lớn nhất đối với hai người: “Anh giấu tôi mọi chuyện gia đình không ưng vì tôi đã có con riêng, anh dù gì cũng là người chưa từng lập gia đình. Sức khoẻ của tôi khá kém, nên gia đình anh càng không đồng tình".

Chuyện tình của Thanh Xuân và Văn Thiết khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: NVCC

Tuy vậy, anh vẫn kiên quyết ở bên để chăm sóc và làm điểm tựa cho chị. Anh Thiết không ngại hàng ngày đi từ Bát Tràng ra bệnh viện để chăm sóc chị Thanh Xuân. Anh phải chịu áp lực rất nhiều áp lực từ gia đình để bảo vệ tình yêu của mình.

Anh Văn Thiết trải lòng: “Phụ nữ thì ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Tôi biết và thông cảm cho hoàn cảnh của Xuân. Tôi cũng lo ngại khi phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình cho đến khi gia đình hiểu và chấp nhận cho quyết định của tôi”.

Nhưng đối với anh Thiết, khó khăn lớn nhất đó chính là hành trình thuyết phục chị Thanh Xuân tin vào tình yêu của anh. Anh cho biết: “Thời gian đầu quen biết, Xuân rất tự ti và bi quan. Xuân nói không muốn quen biết người chưa từng có gia đình sợ tôi không đủ thời gian và kiên nhẫn để hiểu Xuân”.

Đám cưới viên mãn của anh Văn Thiết và chị Thanh Xuân. Ảnh: NVCC

Cũng giống như cầu vồng thường xuất hiện sau cơn mưa, tình yêu vượt qua giông bão càng trở nên đẹp đẽ và mãnh liệt hơn. Cả hai đã có được một cái kết thật trọn vẹn. Ngày 12.3.2021, anh Văn Thiết và chị Thanh Xuân đã chính thức về chung một nhà.

Nhắn gửi đến người đàn ông mạnh mẽ đã che chở cho 2 mẹ con, chị Thanh Xuân xúc động: “Tôi trước giờ chỉ biết luôn nói lời cảm ơn tới chồng, một người đàn ông đầy bản lĩnh, giữa nhiều sự lựa chọn tốt hơn đã chọn tôi và con để cùng đồng hành trên chặng đường đời. Mong là tôi và anh đủ yêu thương và bao dung cho nhau để đi đến hết cuộc đời này”.

Không chỉ là cái kết đẹp cho Văn Thiết – Thanh Xuân, câu chuyện tình yêu của hai người cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người có cùng hoàn cảnh. Chị Thanh Xuân nhắn nhủ: “Tôi chỉ muốn chia sẻ cho các bạn ở cùng cảnh mẹ đơn thân như tôi rằng hãy luôn yêu bản thân mình và yêu người. Cuộc sống này không lấy của ai đi tất cả và mọi sự cố gắng luôn được đền đáp!”

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn