MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức đoàn thăm, viếng hương gia đình liệt sĩ tại Quảng Nam. Ảnh: Thùy Trang

Món quà tinh thần lớn với thân nhân liệt sĩ

THÙY TRANG LDO | 27/07/2023 15:14

Gác lại công việc đồng áng, ngày 27.7, bà Trương Thị Một (thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ, thị xã Điện bàn, tỉnh Quảng Nam) đến nhà tưởng niệm của gia đình từ sớm đợi đón đoàn viếng thăm của Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng. “Thấy có đoàn về thăm thế này chắc ông bà nội, cha và các cô chú của tôi mừng lắm” – bà Một – người cháu nội độc nhất của gia đình có 6 liệt sĩ nói trong xúc động.

Bà Một là người thân duy nhất còn lại của gia đình 5 liệt sĩ, 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng gồm có ông nội là liệt sĩ Trương Ny, bà nội là liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhì. Cha là liệt sĩ Trương Văn Tê.

Hai cô là liệt sĩ Trương Thị Thanh Tâm - cán bộ giao liên Ban Công vận, liệt sĩ Trương Thị Ngạt và người chú liệt sĩ Nguyễn Hữu Ái. Tất cả đã hy sinh khi bà Một còn rất nhỏ.

Nhắc đến thôn Châu Lâu, nhiều người dân nơi đây nhắc ngay đến vùng đất anh hùng. Bởi toàn thôn có 162 liệt sĩ và 42 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thế nhưng, chỉ riêng gia đình liệt sĩ Trương Ny với 6 thành viên đều đã hy sinh, mất mát trong chiến tranh. Bà Một là người cháu nội duy nhất của gia đình.

Ký ức về người thân trong bà Một cũng rất mơ hồ. Chỉ nhớ người chú út là liệt sĩ Nguyễn Hữu Ái hy sinh khi chưa tròn đôi mươi. Cả gia đình mất trong chiến tranh, bà Một cùng mẹ bám trụ ở quê hương. Nhưng thời gian sau đó, mẹ bà Một đi thêm nước nữa, lập gia đình riêng.

Bà Một (bên phải) là người cháu nội duy nhất của gia đình có 6 liệt sĩ. Ảnh: Thùy Trang

“Không có nơi để thờ cúng ông bà, cha và cô chú, mãi đến khi tôi có gia đình riêng, có nhà riêng mới xin lập bàn thờ về thờ cúng. Nhà neo người quá nên nhiều lúc nghĩ rất buồn. Đến di ảnh thờ của ông bà, cha tôi cũng không có” – bà Một kể.

Đến năm 2009, biết hoàn cảnh của gia đình liệt sĩ Trương Thị Thanh Tâm - con gái liệt sĩ Trương Ny và là cán bộ giao liên tại Ban Công vận Đặc khu ủy Quảng Đà (tiền thân của tổ chức Công đoàn), Ban Liên lạc Ban Công vận đã kêu gọi vận động các thành viên chung tay xây dựng nhà tưởng niệm.

Trong đó, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng, để nay người thân có nơi thờ cúng, tưởng nhớ các liệt sĩ. Từ đó, nhà tưởng niệm trở thành nơi lui về của bà Một và những người thân thích trong dòng họ mỗi dịp lễ Tết.

Đón đoàn Liên đoàn Lao động TP viếng thăm nhà tưởng niệm dịp 27.7 này, bà Một xúc động: “Bình thường tôi cũng hay lui tới mở cửa, quét dọn để bà con quanh xóm đến thắp hương cho ông bà, cha và cô chú. Nay có đoàn từ Đà Nẵng về thăm mà lại là cơ quan cô Tâm từng công tác, chắc cả nhà mừng lắm. Gia đình nay chỉ còn mình tôi, họ hàng ở xa nên hiếm khi nhà tưởng niệm có khách đến thăm thế này. Cũng nhờ những tình cảm của đơn vị mà gia đình mới có nơi tưởng nhớ cha ông. Tôi biết ơn nhiều lắm” – bà Một xúc động chia sẻ.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng thắp hương, tưởng nhớ các liệt sĩ. Ảnh: Thùy Trang

Đến thăm nhà tưởng niệm nhân dịp 27.7, ông Nguyễn Duy Minh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cùng các cán bộ trong đơn vị đã dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cũng đã gửi tặng quà, kinh phí cho bà Một để tân trang lại bằng Tổ quốc ghi công cho các liệt sĩ.

Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng kinh phí tân trang lại bằng Tổ quốc ghi công cho các liệt sĩ. Ảnh: Thùy Trang

Ngoài ra, sau chuyến thăm này, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng sẽ họp bàn, tính toán kinh phí để sắm sửa thêm một số vật dụng như tủ, bàn cho nhà lưu niệm để gia đình liệt sĩ có nơi thờ cúng tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chiến - Phó Ban liên lạc Ban Công vận Đặc khu ủy Quảng Đà, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, người kết nối cho chuyến thăm này chia sẻ: "Tôi mong muốn các thế hệ trẻ sẽ hiểu hơn về cán bộ Công vận và nhiều thế hệ cha ông, các liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, để tiếp nối các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân. Một chuyến thăm nhưng đó là món quà tinh thần rất lớn với thân nhân liệt sĩ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn