MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

10 năm ngày lễ tình nhân không ở bên gia đình của nữ công nhân

Minh Hương LDO | 14/02/2023 06:51

Đằng đẵng thời gian xa chồng con, vào ngày lễ tình nhân hay bất cứ ngày lễ nào khác, nữ công nhân không bao giờ biết đến bông hoa, hộp quà. Họ coi đó là điều hiển nhiên và tự chấp nhận.

Đây là năm thứ 11, chị Nguyễn Thị Lương (35 tuổi, quê Phú Thọ) - làm công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).

Những năm đầu đến nơi xa lạ làm việc, chị Lương còn là cô gái độc thân, nhờ người quen giới thiệu thì gặp gỡ chồng hiện tại. Nhưng 2 người yêu xa, chị Lương làm công nhân ở Hà Nội, còn chồng đi theo công trình trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Ngày lễ tình nhân tiếp tục xa gia đình của chị Lương. Ảnh: Minh Hương.

"Đến sau này lập gia đình, 2 người vẫn mỗi người một nơi. 1-2 tháng, tôi và chồng sẽ gặp nhau. Khi thì tôi về quê hoặc anh ấy xuống Hà Nội thăm. Vậy mà cũng hơn 10 năm bên nhau" - chị Lương nói.

Nói về ngày lễ tình nhân 14.2, chị Lương có chút buồn dù coi đó là ngày bình thường. Vì theo chị, từ ngày lập gia đình, ngày lễ không có nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, phận nữ công nhân trong nhà máy, được tặng hoa hay quà là điều gì đó rất xa vời.

Chị Lương cho biết, từ ngày lấy chồng rồi sinh 2 con, chưa bao giờ chị nhận được món quà nào từ người bạn đời của mình. Và hơn 10 năm một thân một mình thuê trọ xa nhà, ngày lễ tình nhân lại càng không có chồng bên cạnh.

Nhưng với người mẹ này, điều hạnh phúc hơn là gia đình dù xa cách vẫn luôn hướng về nhau; vợ chồng cùng cố gắng làm việc lo cho tương lai của con sau này.

"Đi làm xa nhà, tôi chỉ nghĩ đến tháng này được tăng ca hay không, tiết kiệm được bao nhiêu, tiền điện có vượt quá cao,... cũng chẳng để ý ngày lễ tình nhân nên cũng không đòi hỏi được chồng tặng quà" - chị Trần Thị Ánh (công nhân Công ty TNHH Molex Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.

Năm thứ 5 xa nhà, hiện chị Ánh thuê trọ trong căn phòng rộng chỉ 10m2 ở gần khu công nghiệp. Chị Ánh nói, một mình nên không cần sống rộng rãi, chỉ cần có nơi nghỉ ngơi, nấu nướng sau những giờ đi làm ở phân xưởng.

Với chị Ánh, phận nữ công nhân xa gia đình sẽ có nhiều thiệt thòi và tủi thân là vì nỗi nhớ con, ốm đau không có người chăm sóc. Còn vào dịp lễ, lúc nào chồng nhớ ra thì chúc qua loa vài dòng, nếu không chị cũng chẳng để ý.

 Với nữ công nhân thuê trọ, hoa hay quà vào ngày lễ là điều gì đó rất xa vời. Ảnh: Minh Hương.

"Được nhận quà chắc hẳn sẽ rất vui, tình cảm vợ chồng thêm gắn kết. Nhưng chúng tôi từ trước đến giờ vẫn sống như vậy, nếu một ngày nào đó chồng mua hoa tặng, tôi sẽ lấy làm lạ" - chị Ánh vui vẻ nói.

Valentine năm nay, chị Ánh đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nữ công nhân cho biết, đầu năm công ty ít việc nên không tổ chức tăng ca, nhóm công nhân như chị chỉ nhận lương gần 7 triệu đồng/tháng.

Do vậy, điều chị Ánh mong hơn cả hoa hay quà vào lúc này đó là được làm thêm, thu nhập tăng thêm 2-3 triệu đồng/tháng để có tiền gửi về cho con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn