MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban CĐ Quốc phòng (thứ 2 từ trái qua) thăm hỏi, động viên các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ảnh: Quế Chi

Ba cháu nhỏ chưa kịp mãn tang cha đã thêm tang mẹ

Quế Chi LDO | 19/06/2019 15:00
Sáng 19.6, Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Phụ nữ quân đội, Học viện Chính trị phối hợp cùng Binh đoàn 15 và chính quyền địa phương trao tặng sổ tiết kiệm cho 3 cháu mồ côi là con của đoàn viên CĐ Lê Thị Tĩnh. 

Đến dự có buổi lễ có Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban CĐ Quốc phòng; Thượng tá Phùng Thị Phú – Trưởng ban Phụ nữ Quân đội; Đại tá Lê Vạn Sáng – Phó Chủ nhiệm Chính trị, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng); các cán bộ CĐ đại diện cho CĐ Tổng cục Kỹ thuật; CĐ Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội; CĐ Học viện Chính trị; lãnh đạo xã Vân Hòa (huyện Ba Vì); thôn Muồng Cháu.

Cháu Nguyễn Văn Tiên - cháu út của chị Lê Thị Tĩnh.

Chị Tĩnh quê ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì (Hà Nội). Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị đã bán nhà ở quê để đưa cả gia đình vào tỉnh Gia Lai lập nghiệp. Tại đây, chị làm CN cạo mủ cao su thuộc Cty 75, Binh đoàn 15. Chồng chị cũng đi cạo mủ cao su để cùng nhau chăm chút cho gia đình nhỏ.  Những tưởng cuộc sống- dù còn khó khăn – cứ thế trôi đi, nhưng bất hạnh liên tiếp giáng xuống gia đình chị. 

Cách đây 1 năm, chồng chị Tĩnh không qua khỏi sau cơn bạo bệnh, để lại chị và 3 đứa con. Bất hạnh chưa buông tha gia đình chị. Vào ngày 8.5.2019, chị bị điện giật, ra đi để lại 3 đứa con còn nhỏ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bơ vơ không còn người thân tại nơi đất khách quê người, ba cháu nhỏ: Nguyễn Thị Ngọc (15 tuổi); Nguyễn Thị Kim Anh (9 tuổi); Nguyễn Văn Tiên (2,5 tuổi) được người nhà đưa về quê chăm sóc, ở cùng với bà nội.

Tại buổi trao sổ tiết kiệm, không ai là không xúc động, xót xa trước cảnh ba cháu nhỏ chít khăn tang bên bàn thờ bố, mẹ. Các cháu còn quá nhỏ nhưng đã mất đi cả bố và mẹ, chỉ trong vòng 1 năm.

Các đồng chí đại biểu trong Đoàn cùng các cháu nhỏ bên các đồ dùng học tập, sinh hoạt do Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tặng. Ảnh: Quế Chi

Cháu Nguyễn Văn Tiên – cháu nhỏ tuổi nhất – có lẽ vẫn chưa quen được thiếu hơi mẹ nên không ngừng khóc trên tay những người thân. Còn cháu Nguyễn Thị Ngọc dường như vẫn chưa thể tin những bất hạnh dồn dập đến với gia đình mình là sự thật. Là người con lớn nhất trong gia đình, cháu bỗng phải gánh thêm vai trò của người mẹ để chăm sóc cho các em mình. 

Điều cháu lo lắng nhất là, mất bố mẹ, trong khi gia đình nội ngoại đều khó khăn, thì chi phí cho việc học hành của các cháu sau này sẽ thế nào. Đây là điều mà gia đình cháu cũng đang rất trăn trở cho những ngày phía trước.

Nỗi lo ấy nguôi ngoai đi phần nào bởi những tấm lòng từ cán cán bộ, đoàn viên CĐ trong quân đội. Tại buổi lễ, Ban CĐ Quốc phòng đã trao tặng 3 sổ tiết kiệm cho ba cháu (cháu Ngọc nhận sổ tiết kiệm 45 triệu đồng; mỗi sổ của hai cháu còn lại là 40 triệu đồng); Ban Phụ nữ Quân đội tặng sổ tiết kiệm gần 50 triệu đồng cho 3 cháu và 1 thùng quà trị giá 2 triệu đồng; Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tặng các cháu đồ dùng sinh hoạt gồm xe đạp diện, giường, tủ, bàn ghế học đường, đồ dùng cá nhân trị giá gần 29 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban CĐ Quốc phòng - trao 3 sổ tiết kiệm cho 3 cháu. Ảnh: Quế Chi

Trước đó, nhận được tin chị Tĩnh qua đời, Ban CĐ Quốc phòng đã chia sẻ nỗi buồn và sự mất mát to lớn của gia đình; đến phúng viếng và hỗ trợ đột xuất với số tiền trị giá 10 triệu đồng tại buổi tang lễ. Ngay sau đó, chỉ trong vòng 1 tuần kêu gọi đóng góp vật chất để giúp đỡ các cháu, các đơn vị đã quyên góp được số tiền trên để hỗ trợ các cháu, giúp các cháu bớt đi khó khăn cho cuộc sống  những ngày sắp tới.   

Đại diện Ban Phụ nữ Quân đội tặng sổ tiết kiệm cho các cháu.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban CĐ Quốc phòng đã ân cần thăm hỏi các cháu; động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, cùng nhau quan tâm, chăm sóc, yêu thương các cháu để các cháu nỗ lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.

Cán bộ, đoàn viên CĐ Học viên Chính trị (Bộ Quốc phòng) tặng đồ dùng sinh hoạt cho các cháu. Ảnh: Quế Chi

Đại tá Nguyễn Đình Đức cho biết, trong thời gian tới, Ban CĐ Quốc phòng sẽ tiếp tục tục tuyên truyền, nhân rộng những việc làm tốt đẹp và nghĩa cử cao cả của đội ngũ cán bộ CĐ, đoàn viên trong quân đội để làm sao có thêm những tấm lòng hảo tâm trong quân đội và ngoài xã hội để giúp đỡ nhiều hơn cho các cháu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn