MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk trao tận tay cho nữ cán bộ Công đoàn Trần Thị Hoài Nam số tiền ủng hộ của bạn đọc Báo Lao Động (thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng). Ảnh: Bảo Trung

Bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ nữ cán bộ Công đoàn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG LDO | 12/09/2024 11:25

Đắk Lắk - Bạn đọc Báo Lao Động đã chung tay hỗ trợ nữ cán bộ Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn khi phải bán hết tài sản để điều trị cho con gái mắc bệnh ung thư.

Ngày 12.9, Văn phòng Đại diện Báo Lao Động tại khu vực Tây Nguyên vừa phối hợp, chuyển tiếp số tiền từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk trao tặng cho gia đình chị Trần Thị Hoài Nam (Phó trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk).

Đây là số tiền mà bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ cho gia đình chị Nam sau bài viết "Hoàn cảnh éo le của nữ cán bộ Công đoàn" đăng tải ngày 8.8.2024.

Theo đó, bạn đọc Báo Lao Động đã ủng hộ 16.945.000 đồng (thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động) để giúp gia đình chị Nam vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ trực tiếp cho gia đình chị Nam thông qua tài khoản cá nhân.

Trao tận tay số tiền nói trên cho chị Nam, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn Lao Động tỉnh Đắk Lắk cám ơn sự đồng hành hỗ trợ của bạn đọc Báo Lao Động khắp mọi miền tổ quốc đã góp phần chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của chị Nam.

Ông Thành mong rằng, sau khi nhận được những sự động viên to lớn này, chị Nam cùng với con gái sẽ vượt qua nghịch cảnh, yên tâm điều trị bệnh tật và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Không giấu được sự xúc động, chị Trần Thị Hoài Nam - chia sẻ: "Sau khi Báo Lao Động đăng tải thông tin về cảnh đời của tôi và con gái. Gia đình tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên của nhiều cán bộ, đoàn viên Công đoàn cùng một số nhà hảo tâm khác từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước".

"Tôi sẽ động viên con gái vượt qua khó khăn, chống chọi với bệnh tật và bản thân sẽ khắc phục khó khăn, cố hoàn thành nhiệm vụ được giao ở Liên đoàn Lao động tỉnh" - chị Nam bày tỏ.

Như Lao Động đã thông tin, năm 2012, chị Trần Thị Hoài Nam và chồng ly hôn. Suốt 12 năm qua, chị một mình nuôi nấng đứa con gái tên là Phùng Trần Hà Vy (SN 2011).

Đến tháng 12.2023, Vy có triệu chứng đau ở gần đầu gối chân trái. Sau khi đi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bướu đại bào và được chỉ định mổ cắt - nạo bướu, sinh thiết, ghép xương...

Mổ xong, các bác sĩ tiếp tục chẩn đoán cháu Vy bị ung thư xương. Trong nỗ lực cứu con, chị Nam đã chuyển cháu Vy từ tỉnh Đắk Lắk vào Bệnh viện Nhi đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bằng phương pháp hóa trị.

Tuy nhiên, phương pháp này lại hết sức tốn kém, vượt quá đồng lương ít ỏi của chị Nam. Theo chị Nam, từ đầu năm 2024 đến nay, Vy chủ yếu nằm điều trị tại bệnh viện.

"Tổng cộng, con tôi đã trải qua 16 lần hóa trị, sức khỏe sụt giảm, tóc tai rụng hết. Từ lúc con bệnh đến nay, tôi phải chạy vạy nhiều nơi, nhờ bạn bè, đồng nghiệp và người thân hỗ trợ mới kham đủ số tiền gần 1 tỉ đồng viện phí" - chị Nam chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn