MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trao nhà Mái ấm công đoàn cho công nhân Lê Thị Tám. Ảnh: X.H

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn: Trao nhà Mái ấm tình thương cho công nhân khó khăn

Xuân Hùng LDO | 12/06/2018 07:06
Ngày 11.6, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá (BQLKKT) cùng Công đoàn ban đã trao Mái ấm tình thương cho nữ công nhân của Cty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam. 

Theo đó, công nhân Lê Thị Tám (trú thôn Yên Bình, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) hiện là công nhân Cty TNHH Giầy Sunjade đã được nhận phần hỗ trợ xây ngôi nhà Mái ấm tình thương từ tổ chức Công đoàn trị giá 50 triệu đồng.

 Ông Nguyễn Văn Thi - Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm tình thương cho chị Lê Thị Tám. Ảnh: X.H

Theo ông Vũ Tuấn Minh - Chủ tịch Công đoàn KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, BQL KKT Nghi Sơn  đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho 2 công nhân có hoàn cảnh khó khăn làm nhà, trong đó có chị Lê Thị Tám.

Từ số tiền hỗ trợ của KKT Nghi Sơn, anh em họ hàng, bà con đã ủng hộ chị Tám hoàn thành ngôi nhà sau 5 tháng thi công. Ngôi nhà có trị giá gần 200 triệu đồng tuy không lớn nhưng khang trang, sạch sẽ, cao ráo.

Tại lễ bàn giao, ngoài việc trao số tiền 50 triệu đồng cho chị Tám, ông Nguyễn Văn Thi còn tặng riêng chị Tám 5 triệu đồng. Ông Thi đánh giá cao sự quan tâm của Công đoàn Ban và mong muốn Công đoàn Ban tiếp tục quan tâm sâu sắc, động viên kịp thời tới nhiều hoàn cảnh công nhân khó khăn và hứa sẵn sàng hỗ trợ. 

 Ông Nguyễn Văn Thi - Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn hỗ trợ riêng chị Lê Thị Tám 5 triệu đồng để mua vật dụng sinh hoạt. Ảnh: X.H

Chị Lê Thị Tám có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi có với chị một cô con gái (nay đã 6 tuổi), chồng chị bỏ đi vào Nam và ở luôn trong đó. Mình chị Tám nuôi bố mẹ chồng và con nhỏ. Trong gia đình chồng có người anh trai bị tâm thần suốt ngày quậy, phá chị cũng phải chăm sóc. Chị phải sống trong căn nhà đất lợp lá cọ tuềnh toàng, xiêu vẹo, trống trước, dột sau. Mẹ chồng mất cũng phải để thờ trong căn nhà tồi tàn ấy. 

 Ông Thi cảm thấy xót xa trong ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo cũ của gia đình chị Tám. Ảnh: X.H

Tại lễ bàn giao, không chỉ chị Tám mà đông đảo bà con cũng rất xúc động, vui cùng chị khi có ngôi nhà mới. Chị Lê Thị Tám nghẹn ngào, nói: "Mẹ con em rất cảm ơn tấm lòng, tình cảm của anh chị em công nhân, cán bộ công đoàn và cảm ơn bác Thi đã giúp mẹ con em có chỗ ở khang trang sạch đẹp, không còn phải chịu cảnh mưa chịu đằng mưa, nắng chịu đằng nắng như lâu nay". 

 Từ nay, chị Tám và con gái không phải sống trong căn nhà tồi tàn này nữa, Ban thờ mẹ chồng cũng sẽ được chuyển lên nhà mới. Ảnh: X.H

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn