MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động trong một lần đòi nợ ở FLC Quy Nhơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Báo Lao Động đã mạnh mẽ bảo vệ những người yếu thế”

Xuân Nhàn LDO | 12/08/2024 06:00

Diễn biến nhanh, theo chiều hướng có lợi cho người lao động vụ người lao động Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort (FLC Quy Nhơn) đòi lương, bảo hiểm xã hội khiến người trong cuộc cũng không khỏi… ngỡ ngàng.

Khởi đầu bằng... hoài nghi

“Họ im lặng tháng này sang tháng khác. Tôi nghĩ, lên báo cũng chẳng ăn thua đâu”- người “giội nước lạnh” xuống PV, trớ trêu thay, lại là người gõ cửa kêu cầu và là người trực tiếp chắp bút lá đơn khiếu nại với 36 chữ ký!

Người phụ nữ ấy tên Đoàn Thị Minh Hiền (xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, Bình Định), nhân viên vệ sinh công cộng của FLC Quy Nhơn từ tháng 6.2016. Mang bệnh hiểm nghèo, có giai đoạn chị nghỉ không lương, đến tháng 3.2024 thì nghỉ hẳn.

Chị Hiền đang trong tình trạng khốn khó cùng cực. Mắc chứng nhiễm trùng máu, những đợt điều trị, tái khám kéo dài đẩy gia đình chị tới chỗ kiệt quệ. Ngôi nhà đang ở phải thế chấp vay 250 triệu đồng; chị còn vay ngoài 150 triệu đồng, lãi suất khắc nghiệt hơn. Cho đến khi tìm đến Báo Lao Động, chị Hiền bị chậm đóng BHXH 1 năm 9 tháng.

Mối hoài nghi từ chị là hệ quả của chuỗi thời gian vô vọng loay hoay. Chị kể từng gõ cửa nhiều nơi, từng mấy phen rồng rắn ra công ty vật vạ đòi nợ. Có lần kiệt sức, chị lả đi, bất tỉnh. Trước sau, nhóm chủ nợ khốn khó đành tay trắng quay về. “Báo Lao Động, với tôi, là lựa chọn cuối cùng” - chị bày tỏ.

Cũng tràn ngập phấp phỏng âu lo là chị Võ Thị Bích Thủy, nguyên bếp phó căng - tin. Tiếp xúc PV, cứ dăm phút, chị Thủy lại dáo dác ngó quanh: “Rồi có đi đến đâu không? Mai này chốt sổ BHXH hay đòi quyết định chấm dứt hợp đồng, họ có khó dễ gì không?”.

Chị Võ Thị Bích Thủy vào FLC Quy Nhơn từ tháng 8.2016. Tháng 3.2024, để chăm cha mẹ già yếu, bệnh tật, chị xin nghỉ việc. Cộng thời gian ở một đơn vị khác, chị có 9 năm 9 tháng tham gia BHXH.

Đột phá

Tổng tiền lương FLC Quy Nhơn còn nợ 37 lao động có đơn khiếu nại (riêng chị Võ Thị Bích Thủy đứng đơn độc lập) là 366 triệu đồng. Tất cả đều chậm nộp BHXH, nhiều người chậm 2 năm 4 tháng - 2 năm 5 tháng. Điều khiến người lao động uất ức là hằng tháng tiền lương đều bị trích nộp cho khoản này.

Ngày 2.8, Lao Động điện tử “khai màn” vụ người lao động FLC Quy Nhơn đòi nợ. Trước đó, Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định thông báo tới doanh nghiệp kế hoạch làm việc ngày 29.7. Lấy lý do chưa thu xếp được thời gian, FLC Quy Nhơn đề nghị dời lịch đến 9.8.

Tuy nhiên, sau bài báo thứ 2 (bài Khiếu nại ở FLC Quy Nhơn: Công đoàn vào cuộc, đăng ngày 4.8 trên Lao Động điện tử), lãnh đạo Bình Định đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý. Chiều 6.8, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế, lãnh đạo Công đoàn Khu Kinh tế, lãnh đạo BHXH Bình Định làm việc với nhóm nhân sự ủy nhiệm của FLC Quy Nhơn, nghe báo cáo tiến độ trả quyền lợi cho người lao động đồng thời thống nhất lộ trình xử lý mối quan hệ ồn ào kéo dài một cách căn cơ, “thấu tình đạt lý”, tránh phát sinh hậu quả đáng tiếc về trật tự an toàn xã hội..

Diễn biến lập tức được đẩy nhanh. Hai ngày 9 - 10.8, hàng loạt lao động nghỉ việc của FLC Quy Nhơn nhận tin vui: Được trả lương tháng 5.2024, được thanh toán toàn bộ thời gian chậm nộp BHXH.

Bất ngờ hơn là chị Đoàn Thị Minh Hiền, trường hợp duy nhất bị nêu đích danh trong báo cáo của FLC Quy Nhơn hôm 6.8: “Tạm chưa giải quyết chế độ nghỉ việc do liên quan các khoản nợ tồn từ tháng 3.2022”. Nay, không chỉ được thanh toán BHXH, chị Hiền còn là người xếp đầu nhóm lao động nhận quyết định thôi việc!

* “Người lao động nghỉ việc, quyền lợi chưa được thanh toán đầy đủ là nỗi khổ tâm đau đáu của chúng tôi. FLC Quy Nhơn đang trong thời điểm khó khăn, rất mong được các cơ quan chức năng ở địa phương tiếp tục hỗ trợ” (Phó Tổng Quản lý khu vực Bình Định của FLC Phạm Hòa Đạt Đa).

* “Tôi vẫn nghĩ: Mình thân cô thế cô, thấp cổ bé họng, con đường kêu đòi quyền lợi sẽ mờ mịt lắm. Báo Lao Động khiến tôi thay đổi nhận thức vì sự kiên trì, mạnh mẽ trong nỗ lực đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người yếu thế”. (Chị Lê Thị Mỹ Duyên, người lao động FLC Quy Nhơn).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn