MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nguyễn Thị Thuỷ. Ảnh: NVCC

Bí mật đi thi THPT, nữ công nhân 40 tuổi bất ngờ đạt 27 điểm

Quế Chi LDO | 31/07/2021 19:20
Nữ công nhân 40 tuổi tại huyện Đông Anh, Hà Nội đã làm nhiều người bất ngờ khi thi tốt nghiệp THPT đạt 27 điểm ở bài thi tổ hợp Khoa học xã hội và đang đứng trước cơ hội trở thành sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quyết định đi thi sau cú sốc cuộc đời

Những ngày này, Facebook của chị Nguyễn Thị Thuỷ - công nhân một công ty chuyên sản xuất phụ tùng xe máy thuộc huyện Đông Anh (Hà Nội) - tràn ngập những lời chúc mừng của đồng nghiệp, bạn bè. Mọi người ai cũng bày tỏ khâm phục, thậm chí có sự… ghen tị trước thành quả mà chị Thuỷ - một bà mẹ 2 con - vừa đạt được.

Kết quả thi của chị Thuỷ: Ngữ văn 7,25; Lịch sử 8,5; Địa lý: 9; Giáo dục công dân: 9,5. Tổng điểm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội của chị lên đến 27, tổng điểm thi theo tổ hợp khối C là 24,75 điểm.

Kết quả điểm thi của chị Nguyễn Thị Thuỷ. Ảnh: NVCC

Gọi điện nói chuyện với chị Thuỷ, phóng viên rất ấn tượng trước những câu chữ nhẹ nhàng, rành mạch của người phụ nữ đã có 16 năm làm công nhân này.

“Ý định đi thi của tôi đến từ sau một cú sốc vào năm ngoái. Tôi xin không kể cụ thể, mà chỉ biết là nó ảnh hưởng cả về vật chất và nhất là tinh thần của tôi. Cú sốc đó khiến trong tôi thay đổi rất nhiều, là động lực để tôi quyết tâm đi thi”- chị Thuỷ kể lại.

Cú sốc mà chị Thuỷ không muốn nói ra có lẽ chỉ là một sự thúc đẩy, còn câu chuyện của người phụ nữ này có lẽ phải bắt đầu từ cách đây 20 năm khi chị còn là học sinh THPT và trượt đại học. Thời gian đó, như bao bạn bè đồng trang lứa, chị tràn đầy hy vọng sẽ bước chân vào giảng đường đại học. Ước mơ của chị là trở thành giáo viên, với lý do khá… thực tế, đó là, học ngành này thì không phải đóng học phí. Chị không muốn bố mẹ phải vất vả lo ăn học cho mình khi họ đã già. Lần thi thứ nhất, chị đăng ký vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng thiếu điểm. Năm sau, chị đăng ký vào Học viện Hành chính Quốc gia và Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, nhưng một lần nữa, giấc mơ của chị lại bất thành.

Vậy là, chị Thủy đành gác lại bút nghiên. Ở tuổi 20, như nhiều cô gái quê khác, chị đi làm công nhân, rồi lấy chồng, sinh con đẻ cái. Cuộc sống cứ thế trôi đi...

Công việc nhà xưởng vất vả, nhiều khi tăng ca, rồi chăm sóc con cái khiến chị Thủy quay cuồng cả ngày mà không hết việc. Ước mơ của chị, cũng như những cuốn sách giáo khoa THPT, nằm yên, phủ bụi trong cả chục năm trời. Thế rồi, cú sốc, như đã nói ở trên, khiến chị quyết định mình phải thực hiện được ước mơ, khát vọng từ thời trẻ, không quan trọng kết quả thế nào. Cách đây 3 tháng, chị bí mật đăng ký đi thi THPT, rồi bắt đầu những ngày luyện thi.

21 ngày ôn thi và kết quả ngọt ngào

Kiến thức đã quên đi nhiều sau nhiều năm, khiến nữ công nhân này phải học lại từ đâu.

“Cũng may là thời gian trước, do dịch COVID-19, nên công ty có ít việc, hơn, tôi có thời gian ôn thi. Thời gian đầu, tranh thủ những ngày nghỉ, tôi chỉ ôn môn văn trong một khoá học online”- chị Thuỷ kể lại.

Trước ngày thi 21 ngày, chị Thuỷ viết đơn xin công ty cho nghỉ không lương. Chị không nói cùng ai về quyết định “có 1 không 2” này vì e ngại mọi người bàn tán: Già rồi còn đi thi! Chồng chị, biết những gì chị đã trải qua sau cú sốc, chỉ nói ngắn gọn: “Em thích thì cứ làm thôi”. Hai con chị - đều đang học cấp II - cũng động viên chị theo đuổi giấc mơ thời trẻ của mình. Tất cả những điều đó biến thành sức mạnh để trong 21 ngày xin nghỉ, chị tập trung ôn thi những môn còn lại. Ngoài sách giáo khoa, sách tham khảo, chị còn tham gia các buổi livestream của các thầy cô của các bộ môn này để bổ trợ kiến thức.

Ngày kết thúc thi cũng là lúc hết 21 ngày nghỉ, chị Thuỷ ngay lập tức đến công ty đi làm ca 3. Rồi đến khi biết kết quả, chị vỡ oà. Thông tin về nữ công nhân 40 tuổi còn đi thi, không những vậy còn đạt điểm cao lan nhanh. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè, rồi cô giáo cũ gọi điện chúc mừng chị.

Thẻ dự thi của chị Thuỷ. Ảnh: NVCC

“Ý định ban đầu của tôi chỉ là hoàn thành ước mơ thời trẻ của mình, không ngờ bây giờ lại có kết quả thế này. Tôi đã nộp nguyện vọng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”- chị Thuỷ cho hay và nói, mọi người đang động viên chị học tiếp.

20 năm đã trôi qua, nhưng những suy tính của chị vẫn vậy, đó là, phải học ngành nào mà không mất học phí. “Bây giờ tôi đã có gia đình, 2 con đang học, rất tốn kém. Nếu tôi phải mất học phí, cùng với việc không có thu nhập vì phải nghỉ làm để đi học, thì có lẽ sẽ không lo được”- chị Thủy trăn trở.

Còn rất nhiều khó khăn trong quãng đường sắp tới của chị Thuỷ, nhưng lúc này, chị không muốn nghĩ quá nhiều. Chị đang rất vui khi thực hiện được giấc mơ thời trẻ của mình và muốn câu chuyện của mình sẽ lan toả điều tích cực đến với mọi người, để ai có khó khăn thì sẽ có thêm động lực để vượt qua, để nhiều người hiểu rằng, không bao giờ là quá muộn để thực hiện giấc mơ của mình...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn