MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ TP.Cao Lãnh Huỳnh Thị Thu Thủy và Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn mang nhu yếu phẩm từ chuyến xe “Nghĩa tình Công đoàn” đến cho người lao động tại nhà trọ. Ảnh: L.H

Các chuyến xe “Nghĩa tình Công đoàn” hỗ trợ 1,6 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ

LƯU HÙNG LDO | 25/12/2021 10:07
Trong bối cảnh dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trực tiếp ảnh hưởng đến công nhân trong các doanh nghiệp trong đó có tỉnh Đồng Tháp, nhiều cán bộ Công đoàn đã bất chấp hiểm nguy, quên mình, nỗ lực cố gắng, trực tiếp vào tâm dịch hỗ trợ, chăm lo đoàn viên, người lao động. Chuyến xe “Nghĩa tình Công đoàn” ra đời tại Đồng Tháp và vận chuyển tổng trị giá 1,6 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên và người lao động trong lúc khó khăn nhất.

Ấm áp nghĩa tình Công đoàn

Anh Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ TP.Sa Đéc - cho biết, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, TP.Sa Đéc là tâm dịch của tỉnh và chịu ảnh hưởng nặng nề, bản thân anh Tuấn có ý tưởng thành lập “Đội xung kích tình nguyện CĐ”. Các thành viên trong đội chia thành 2 nhóm: Một nhóm hỗ trợ phân phối lương thực tại các địa phương bị phong tỏa, một nhóm trực tiếp tại cơ quan LĐLĐ thành phố để khi có nguồn vận động được thì tiến hành phân phối ngay để hỗ trợ như: Gạo, rau củ quả, sữa, mì gói, nước tương, nước mắm... định kỳ thường xuyên và đột xuất kịp thời hỗ trợ nơi khó khăn. Tổng trị giá các phần quà mà LĐLĐ thành phố trao tặng trên 700 triệu đồng. Hình ảnh những chuyến xe với màu áo xanh CĐ tình nguyện đã trở nên gần gũi, thân thương không chỉ đến với công nhân lao động mà cả các khu vực người dân đang gặp khó khăn, từ đó tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và công nhân lao động.

Còn tại huyện Cao Lãnh, ngay khi có ổ dịch lớn bùng phát, lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với rất nhiều công nhân là F0, chị Phạm Thị Xuân Mai - Chủ tịch LĐLĐ huyện - rất lo lắng. Nhưng khi mặc trên người bộ đồ bảo hộ, hỗ trợ lấy mẫu, gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với hơn 1.000 công nhân đang chờ làm xét nghiệm, bóc tách F0 đưa đi điều trị thì nỗi lo ấy không còn nữa. Chị tự nhủ mình phải bình tĩnh, trấn an và động viên công nhân an tâm. Nhìn những công nhân là F0 phải đưa đi điều trị, người nhà không thể đem đồ đạc, thực phẩm đến, chị quyết định tổ chức chuyến xe để vận chuyển đồ đạc, vật dụng cá nhân và thực phẩm đến hỗ trợ cho công nhân an tâm, từ đó chương trình chuyến xe “Nghĩa tình Công đoàn” ra đời và vận chuyển 92 lượt, tổng trị giá 1,6 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên và người lao động trong lúc khó khăn nhất.

Tình hình dịch bệnh tại huyện Châu Thành diễn biến phức tạp, UBND huyện giao cho LĐLĐ phục vụ ăn uống cho khu cách ly trung bình hơn 1.000 suất ăn mỗi ngày. Chị Mai Thị Phượng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành - đã cùng với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện triển khai thành lập tổ hỗ trợ nhanh hậu cần gồm có 15 thành viên. Kỷ niệm rất khó quên là vào khoảng 22 giờ ngày 1.10, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành trao đổi với chị việc công dân từ TPHCM về rất đông, thương họ đi về cả đêm chưa có thức ăn, nước uống, nhờ chị sáng mai có khoảng 2.000 phần ăn để hỗ trợ tạm thời. Lúc đó đã khuya mà chuẩn bị để 4 hay 5 giờ sáng phải có thức ăn thật là khó khăn, chị quyết định nấu xôi vô hộp kịp cho buổi sáng. Vậy là chị liên hệ với mấy chị em trong tổ hỗ trợ nhanh 3 giờ sáng có mặt, may lúc đó trong nhà còn khoảng 30kg nếp, chị liền đổ ra ngâm nấu hơn 3.000 hộp xôi mặn và linh động chuẩn bị thêm 2.000 ổ bánh mì phục vụ người lao động về qua huyện Châu Thành.

Động lực để hoàn thành sứ mệnh

Nói về tham gia phòng chống dịch trong những ngày căng thẳng, chị Huỳnh Thị Thu Thủy - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cao Lãnh - tâm sự: “Khi tổ chức cần, chúng tôi có chung một nhiệm vụ”. Điều làm bản thân chị Thủy nhớ và xúc động là tinh thần xung phong của lực lượng đoàn viên CĐ khi tham gia các đội hình tình nguyện do chị đề xuất thành lập, nhất là nhóm tình nguyện đưa người hoàn thành cách ly về nơi cư trú.

Nhóm có gần 10 thành viên và tạo nhóm Zalo để khi cần là triệu tập được kịp thời. Mặc dù công việc nghe đơn giản nhưng thực ra có tính rủi ro cao, phải mặc đồ bảo hộ suốt chuyến đi, thời gian di chuyển qua nhiều địa phương, có khi xuất phát từ sáng sớm, đến chiều tối mới về. Vất vả là vậy nhưng mỗi khi nghe thông báo chuẩn bị tham gia các chuyến xe đưa người cách ly về là chị cùng các thành viên trong nhóm đều xung phong, dù đôi khi chỉ cần 1 - 2 thành viên đưa người về nhưng khi nhắn lên nhóm Zalo thì ai cũng tự nguyện sẵn sàng tham gia.

Lúc tâm điểm của dịch COVID-19, ngày đầu tuần, anh Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Tháp - mang gạo, mì gói, còn ngày cuối tuần thì tặng thêm rau, củ, quả nhằm chia sẻ và tránh trường hợp công nhân bị thiếu lương thực, thực phẩm trong mùa dịch bệnh. Đối với những trường hợp không thể mang quà đến tận nhà, anh Nhàn cẩn thận sắp từng túi quà gọn gàng đặt trước khu phong tỏa, khu cách ly.

Mỗi tuần 2 lần, anh Nhàn chở từng xe rau đến các bếp ăn trong doanh nghiệp nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp đang thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Nhiều hôm, anh còn mua thêm bánh gửi tặng bữa ăn sáng cho công nhân tại các doanh nghiệp và người dân trong khu phong tỏa. Hay cứ đến 5 giờ sáng, anh lại lái chiếc xe ba gác chở đầy rau củ, hai bên treo những túi bánh mì nóng hổi mang đến cho công nhân và người dân. Anh Nhàn tâm sự: “Chữ “tình” chính là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của một người cán bộ CĐ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn