MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ công nhân Nguyễn Thị Tuyên. Ảnh: Hưng Thơ.

Cái kết như cổ tích của nữ công nhân trả vàng cưới cho người đánh rơi

HƯNG THƠ LDO | 31/03/2023 12:33

Cùng với việc thưởng nóng cho nữ công nhân nhặt được vàng trả lại cho người mất, Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị giữ lời hứa - hỗ trợ thêm kinh phí để cùng với tổ chức công đoàn xây dựng cho nữ công nhân một ngôi nhà Mái ấm công đoàn vững chãi.

Cuối tháng 3.2023, chị Nguyễn Thị Tuyên – công nhân tại Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ (thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị) đã nhận được số tiền 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà.

Trong đó, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 40 triệu đồng, 40 triệu đồng còn lại do Công đoàn Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị vận động từ người sử dụng lao động.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn cho chị Tuyên. Ảnh: N.Châu.

“Tại đại hội công đoàn do công ty tổ chức, tôi được mời lên sân khấu, rồi lãnh đạo công ty và lãnh đạo Công đoàn ngành Công thương đã trao số tiền 80 triệu đồng để xây nhà Mái ấm công đoàn” – chị Tuyên kể.

Nhận được số tiền trên, chị Tuyên rất xúc động, khi nói được vài lời cảm ơn thì chị bật khóc, lúc đó những người có mặt tại đại hội công đoàn động viên chị bằng tràng vỗ tay.

Với 80 triệu đồng nhận được và 20 triệu đồng công ty thưởng nóng vào cuối năm 2022, chị Tuyên vay, mượn thêm được khoảng 120 triệu đồng. Với khoảng 220 triệu đồng, dự kiến tháng 4 hoặc đầu tháng 5.2023, gia đình chị Tuyên sẽ xây lại ngôi nhà.  

Hiện tại, 4 người trong gia đình chị Tuyên ở trong căn nhà nhỏ chỉ có 1 phòng ngủ và 1 phòng khách. 4 bức tường quanh nhà chỉ xây tạm, không được tô trát, có nơi nứt nẻ không còn an toàn.

Biết tin chị Tuyên sẽ được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà, bố của chị đã cắt cho con gái thêm mấy mét đất. Bố của chị Tuyên làm nghề phụ thợ hồ, trong gia đình cũng có người làm thợ xây, nên sẽ hỗ trợ chị trong quá trình xây nhà để bớt đi kinh phí.

“Sau khi em nhặt được số vàng cưới và tìm cách trả lại cho người đánh mất, gia đình em nhận lại nhiều thứ quý giá. Em thấy như truyện cổ tích, lâu nay nằm mơ em cũng chưa mơ em sẽ có tiền để dựng lại nhà” – chị Tuyên, chia sẻ.

Ngôi nhà tạm của chị Tuyên sẽ được xây dựng lại vững chãi sau khi có sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn và công ty nơi chị làm việc. Ảnh: Hưng Thơ

Chuyện chị Tuyên nhặt được vàng xảy ra vào giữa tháng 11.2022. Khi đang trên đường đi làm, chị thấy chiếc túi ở bên đường, nhìn quanh không có ai, nên chị mở ra kiểm tra thì thấy có một số vàng ở bên trong.

Sau khi nhờ người em đăng lên mạng xã hội, chị tìm được người đánh rơi số vàng là ông Trần Ẩn (trú tại phường 1, thành phố Đông Hà). Lúc đó, chị mới hay biết, 7,5 chỉ vàng chị nhặt được là quà cưới mà vợ chồng ông Ẩn dự định tặng cho con trai và con dâu.

Gia đình ông Ẩn cũng không mấy khấm khá nên ông lên khu vực biên giới Việt – Lào làm ăn. Sát ngày cưới của con, ông trở về cùng với số vàng thì đánh rơi dọc đường, khiến vợ chồng ông lo sốt vó. Khi biết tin có người nhặt được vàng, ông Ẩn tìm đến. Được chị Tuyên trả lại vàng, ông Ẩn vui mừng vì ngày vui của con trai ông sẽ được trọn vẹn.

Biết việc chị Tuyên trả lại vàng nhặt được, Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị lập tức thưởng nóng cho chị Tuyên 20 triệu đồng. Chị Tuyên vốn là một nữ công nhân chăm chỉ, thật thà và luôn hoàn thành tốt công việc của mình, nên đồng nghiệp rất yêu quý. Khi biết chị nhận được sự quan tâm của công đoàn công ty và Công đoàn ngành Công Thương cũng như sự hỗ trợ từ phía gia đình để xây dựng lại tổ ấm, ai cũng chung niềm vui với chị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn