MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ: Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ngành y tế trước thềm 27.2

Phong Linh LDO | 21/02/2023 11:16
Cần Thơ - Mỗi Mái ấm Công đoàn được trao đến đoàn viên là niềm hạnh phúc lớn cho cả gia đình. 

"Chúng tôi đã có được ngôi nhà của riêng mình" - đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình anh Võ Thanh Vũ (1987, Đoàn viên Công đoàn ngành y tế) trong buổi trao tặng Mái ấm Công đoàn từ LĐLĐ TP.Cần Thơ trong ngày 21.2.2023.

Ngôi nhà đơn giản nép mình trong con hẻm trên đường Nguyễn Truyền Thanh (quận Bình Thủy) là nơi chấp cánh ước mơ an cư lạc nghiệp của đôi vợ chồng đoàn viên và hai cậu con trai sinh đôi đang tuổi ăn, tuổi học. 

Chủ tịch  LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai trao tặng Mái ấm Công đoàn cho gia đình anh Võ Thanh Vũ. Ảnh: Phong Linh

Hơn chục năm chật vật sinh hoạt trong căn trọ nhỏ, nỗ lực làm việc rồi sinh được hai con kháu khỉnh, chưa bao giờ vợ chồng anh Vũ thôi hy vọng sẽ có được ngôi nhà của riêng mình. Song, khó khăn về cơm áo gạo tiền  làm trì hoãn ước mơ này.

"Lắm lúc chúng tôi sắp thực hiện được ước mơ xây nhà nhưng lại phải hoãn đi vì bộn bề lo toan cuộc sống. Quá khứ là động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu trong suốt hành trình dài.

Cho đến ngày hôm nay, khi nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của LĐLĐ TP.Cần Thơ và lãnh đạo Sở Y tế, chúng tôi mới dám tin có được căn nhà của riêng mình.

Có thể, đối với mọi người đó là chuyện bình thường, nhưng với vợ chồng đi lên từ bàn tay trắng, đó là niềm an ủi to lớn, là thành tựu của vợ chồng chúng tôi" - anh Vũ chia sẻ. 

 Anh Vũ chia sẻ niềm hạnh phúc với lãnh đạo LĐLĐ TP.Cần Thơ và lãnh đạo ngành y tế. Ảnh: Phong Linh

Anh Vũ kể thêm, từ khi gia đình dọn vào căn nhà mới, hai cậu con trai cứ sốt sắng không thôi. Nào là giúp cha mẹ dọn dẹp, nào là trang trí phòng ốc cho khang trang, ngăn nắp, thậm chí, hai cậu còn vui sướng khoe bạn cùng lớp của mình.

Có mặt chung vui cùng gia đình anh Vũ, dịp này, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ Hoàng Quốc Cường gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chăm lo sâu sát của LĐLĐ TP.Cần Thơ đối với đoàn viên Công đoàn ngành y tế tại địa phương.

Theo ông Cường, Mái ấm Công đoàn lần này được trao vào một dịp đặc biệt, là một sự động viên lớn về tinh thần, góp phần tri ân và tạo động lực cho đoàn viên, người lao động ngành y tế.

 Niềm hạnh phúc của vợ chồng anh Vũ. Ảnh: Phong Linh
 Đoàn viên Võ Thanh Vũ và niềm vui bên Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Phong Linh

Chia sẻ niềm vui Mái ấm Công đoàn với đoàn viên, người lao động, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai đã động viên và gửi lời chúc mừng đến gia đình anh Võ Thanh Vũ. Đồng thời kỳ vọng ngôi nhà mới sẽ giúp tổ ấm của gia đình đoàn viên có thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc để an tâm công tác.

"Cứ mỗi năm, chúng tôi lại trao gần 50 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố nhằm chia sẻ tinh thần tương thân tương ái để mọi người có điều kiện tốt hơn.

Thời gian tới, LĐLĐ TP.Cần Thơ sẽ tiếp tục quan tâm đoàn viên, tích cực vận động xã hội hóa trao tặng mái ấm công đoàn, không một người lao động nào bị bỏ lại phía sau" - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn