MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chạnh lòng những chị em công nhân gác chuyện làm đẹp ngày Tết

HÀN LÂM LDO | 23/01/2024 07:00

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, dành tiền chăm sóc gia đình, làm việc xuyên Tết... là những lý do khiến nhiều chị em công nhân ở Cần Thơ quên chuyện làm đẹp trước dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Làm đẹp môi trường, nhà cửa thay vì cho bản thân

14 năm làm việc tại Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ là ngần ấy thời gian bà Nguyễn Minh Thư (55 tuổi, TP Cần Thơ) không được ở nhà đón Tết Nguyên đán với gia đình, nhất là vào đêm giao thừa.

Trao đổi với phóng viên, bà Thư cho biết, Tết năm nay bà cũng làm xuyên Tết và ca trực sẽ bắt đầu từ 19h đến 3h sáng hôm nay.

Đó cũng là lý do mà bà Thư quyết định không mua thêm quần áo mới, không làm đẹp cho bản thân vào dịp cận Tết (bên cạnh lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn).

Hoàn cảnh khó khăn, dịp Tết Nguyên đán năm 2023, bà Thư nhận được sự động viên và hỗ trợ từ LĐLĐ TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

"Tôi nghĩ mình lớn tuổi, cố gắng làm việc mỗi ngày để Tết đến có đầy đủ cơm canh trong nhà thôi. Tôi đổ vỡ trong hôn nhân, con trai làm thợ xây thu nhập bấp bênh, không đủ xoay sở tiền điện nước nên tiết kiệm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Đôi lúc thấy chị em đi làm tóc, làm móng, còn tôi làm việc xuyên Tết thì cũng có chạnh lòng. Nhưng rồi nghĩ mình làm nhân viên môi trường, đôi tay cầm chổi quét rác, dọn đường nên cũng thôi. Thay vì làm đẹp cho bản thân, tôi sẽ làm đẹp cho môi trường để bà con ăn Tết", bà Thư nói.

Nữ công nhân kể thêm, do kinh tế eo hẹp nên Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, gia đình bà chỉ mua 1-2kg thịt và rau để trong nhà. Song, bà vẫn sẽ mua hoa, trái cây để trang trí cho có không khí.

"Có thể bỏ qua chăm sóc bản thân nhưng tôi phải sửa soạn, trang trí nhà cửa, mỗi năm mới có một mùa Tết mà", bà Thư hồ hởi nói.

Được biết, hơn 1 năm nữa, bà Thư sẽ về hưu. Hiện bà chăm chỉ làm việc, dành hết khoảng thời gian còn lại để cống hiến và làm đẹp cho đường phố Cần Thơ.

Nhiều chị em công nhân vệ sinh môi trường bám đường xuyên Tết giữ đường phố sạch đẹp mà quên bản thân. Ảnh: Phong Linh

Cùng quan điểm với bà Thư, chị Mỹ Ánh, thuộc đội môi trường Ninh Kiều, chia sẻ: "Tạm gác lại chuyện cá nhân, chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc để phục vụ cảnh quan đô thị Cần Thơ ngày một tươi đẹp, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 này".

Dành tiền lo cho các con

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, dành tiền cho con ăn học là lý do khiến chị Nguyễn Thị Huyền Trân - công nhân Công ty TNHH Một thành viên Ấn Độ Dương - quên chuyện làm đẹp đón Tết. Chưa bao giờ người phụ nữ này dám nghĩ đến chuyện làm tóc, chăm sóc da mặt, làm móng tay... mỗi dịp Tết đến xuân về.

"Con tôi bây giờ đang ở với ngoại, hàng tháng tôi cố gắng gửi tiền về để con học hành. Tết này có tiền thưởng, tôi dự kiến gửi phần nhiều cho con và ba mẹ để mua quần áo, sắm sửa trong nhà. Riêng tôi thì khi nào có dư mới tới lượt mình làm đẹp. Mình còn sức khỏe, bây giờ chăm sóc cho mọi người trước đã", chị Trân cho hay.

Thay vì chăm sóc bản thân, nhiều nữ công nhân cố gắng làm việc chăm chỉ, có năng suất để chăm sóc gia đình dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Phong Linh.

Chị Nguyễn Thị Bích Vân (1985, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm Pataya - Cần Thơ) tâm sự: "Con tôi thì học mẫu giáo, còn nặng tiền học, tiền ăn nên tôi không tính chuyện làm đẹp. Thời còn trẻ, tôi cũng thích được uốn tóc, làm mặt mỗi khi Tết đến nhưng giờ nghĩ lại nên dành tiền cho con. Tết này có thưởng Tết tôi sẽ mua thêm cho con một đôi giày.

Hiện tại, tôi ở với nhà mẹ sau khi chia tay chồng, nghĩ cha mẹ vất vả vì mình nên Tết này tôi chủ trương sẽ ở nhà sum vầy với gia đình", chị Vân nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn