MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ thầu đã trả 1 nửa lương cho cặp vợ chồng bị quỵt lương phải đi bộ về quê. Ảnh: Sở LĐTBXH Bình Dương cung cấp

Chủ thầu đã trả một nửa lương cho cặp vợ chồng đi bộ về quê

ĐÌNH TRỌNG LDO | 19/07/2024 08:12

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc cặp vợ chồng bị quỵt lương ôm con 9 tháng tuổi đi bộ về quê, chủ thầu đã gửi trả một nửa lương và giấy tờ tùy thân.

Liên quan đến vụ việc cặp vợ chồng trẻ bị quỵt lương ôm con 9 tháng tuổi đi bộ về quê, sáng 19.7, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, chị Bàn Mai Hương (sinh năm 2002, là người bị quỵt lương phải đi bộ về quê) cho biết đã về tới quê nhà (Tuyên Quang).

Theo chị Hương, vợ chồng chị đến Bình Dương làm việc ở công trình xây dựng, làm công việc buộc dây thép. Người thuê không cho biết tên địa điểm làm việc.

Khi quyết định rời nơi làm việc để về quê, vợ chồng chị đã đi bộ khoảng 5km hướng ra Quốc lộ 1A để xin đi nhờ xe container và nhiều xe khác mới ra tới Đà Nẵng và về quê.

Theo chị Hương, những ngày vừa qua là một hành trình rất vất vả, rất may em bé vẫn khỏe.

Về số tiền công chủ thầu chưa trả, chị Hương cho biết đã nhận được một nửa, chủ thầu còn nợ 8 triệu đồng hứa sẽ trả vào cuối tháng. Về giấy tờ cá nhân, họ cũng đã gửi bưu điện ra.

Về việc làm trong thời gian tới, chị Hương cho biết, khi về quê đã được các cô chú đến thăm và giới thiệu làm việc ở nhà hàng cho 2 vợ chồng.

2 vợ chồng anh Duy cùng con nhỏ (ngoài cùng, bên phải) phản ánh bị quỵt lương phải đi bộ về quê, đã được hỗ trợ bắt xe khách. Ảnh: Công an Đà Nẵng cung cấp

Thông tin về vụ việc với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, đã cùng các đơn vị chức năng vào cuộc để xác minh làm rõ vụ việc. Qua trao đổi với vợ chồng anh Duy chị Hương thì được biết họ làm ở một đơn vị xây dựng (chưa rõ tên) đang xây dựng công trình tại một khu công nghiệp (không rõ địa chỉ).

Chủ thầu hứa hẹn trả lương tháng 6 triệu đồng để làm thợ sắt từ 8 giờ sáng đến 20 giờ và được đơn vị đưa đón về nhà trọ, còn con thì gửi nhà trẻ. Tuy nhiên, hơn 1 tháng làm việc, vợ chồng anh không được chủ thầu trả lương, chủ cũng không cho ứng lương nên cả nhà không có tiền ăn uống, trả tiền thuê nhà trọ, tiền sữa cho con. Giấy căn cước công dân cũng bị chủ sử dụng lao động giữ không trả.

Ngày 12.7, vợ chồng anh quyết định đi bộ từ Bình Dương về lại Tuyên Quang. Sau đó thì đi nhờ xe của các tài xế và được Trạm CSGT Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ đón xe về quê.

Sau khi báo chí đưa tin về trường hợp của gia đình anh Duy và chị Hương, chủ thầu nơi anh làm việc đã gọi điện thông báo sẽ chuyển toàn bộ số tiền lương và 2 giấy căn cước công dân của vợ chồng anh Duy mà họ đã giữ về địa phương theo địa chỉ cư trú.

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Dương cho biết tiếp tục xác minh đơn vị xây dựng tại Bình Dương để kịp thời chấn chỉnh, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, chiều 17.7, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) và người dân phát hiện vợ chồng chị Hương đang đi bộ về quê. Sau khi tìm hiểu câu chuyện vợ chồng chị Hương đi làm ở Bình Dương bị quỵt lương, trải qua 5 ngày đi nhờ nhiều chặng xe thì tới Đà Nẵng, cán bộ CSGT đã hỗ trợ cơm nước, mua sữa cho cháu bé, quyên góp một số tiền nhỏ làm lộ phí. Đồng thời, vận động xe khách chạy tuyến phía Bắc đưa gia đình anh Duy về quê.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn