MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các phóng viên trẻ Báo Lao Động phỏng vấn công nhân lao động. Ảnh: Thảo Anh

Chúng tôi tự hào là phóng viên Báo Lao Động

Thảo Anh LDO | 14/08/2020 06:33
Chỉ là một cô gái mới 25 tuổi, tôi đã được đứng trong hàng ngũ của Lao Động - một tờ báo có 91 năm lịch sử. Lẽ đương nhiên đối với tôi và chúng tôi - thế hệ phóng viên trẻ, cảm xúc để nói ra còn hơn cả hai chữ “tự hào”. Báo Lao Động không phải là một lựa chọn mà là đích đến!

Lao Động dạy chúng tôi không được dậm chân tại chỗ

14.8.1929-14.8.2020 - 91 năm Ngày xuất bản số báo Lao Động đầu tiên. Lao Động là một trong hai tờ báo có tuổi đời lâu nhất trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam và cũng là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam xuất bản báo điện tử, vào ngày 19.5.1999.

Được chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của Báo Lao Động, thế hệ phóng viên trẻ của Báo Lao Động, trong đó có tôi cảm thấy tự hào và xúc động. Báo Lao Động đã dạy cho chúng tôi là luôn luôn biết canh cánh những hoài bão để giữ vững thương hiệu của tờ báo.

Từ những phóng viên viết báo in, với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, chúng tôi đã phải chuyển mình để trở thành những phóng viên đa phương tiện “4 trong 1”, vừa quay dựng phim, vừa là phóng viên, vừa là biên tập viên và đảm nhận thêm vai trò dẫn chương trình. Tinh thần trụ cột của lớp phóng viên trẻ chúng tôi là học hỏi, học hỏi không ngừng. Những cảm xúc đó cũng chính là “tiếng lòng” của Thuỳ Linh - phóng viên Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện. Thuỳ Linh cho hay, khi làm việc với những đồng nghiệp giỏi, bạn “lớn”, mình sẽ tự giác lớn lên.

“Tôi luôn ý thức việc không thể tự hài lòng với bản thân và luôn phải thay đổi, chạy đua với chính mình. Nghề báo cũng giúp tôi được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều, lắng nghe những chia sẻ từ nhiều tầng lớp trong xã hội. Điều đó cũng giúp mình hoàn thiện bản thân từng ngày. Có lẽ không chỉ đối với tôi mà rất nhiều bạn phóng viên trẻ, mục tiêu hướng đến luôn là làm sao những tác phẩm của mình có tác động thật sự đến xã hội. Và Lao Động là nơi tốt nhất để dạy cho tôi điều đó” - Thuỳ Linh tâm sự.

Đối với chúng tôi, Lao Động có thể gọi là thanh xuân! “Thời gian trôi qua, gần 6 năm làm việc, trưởng thành và dành gần như cả thanh xuân tại Báo Lao Động, có lúc vui, có khi buồn. Những lúc xông pha lên đường không quản ngại nắng mưa, những đêm hôm thức trắng để chờ một khoảnh khắc, rồi khi lặng lẽ trên hành trình của những chuyến tác nghiệp với sự kiện nhiều thương đau... Tôi đã lớn lên như vậy! Đi đâu, tôi cũng tự hào, dõng dạc: Tôi là phóng viên Báo Lao Động” - chị Nguyễn Hà, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện, chia sẻ.

Những “búp măng non” của Lao Động

Phải thú thực rằng, cách đây hơn 3 năm khi vào Báo Lao Động thì thời điểm đó, tôi là người nhỏ tuổi nhất cơ quan. Thế nhưng bây giờ dẫu chỉ mới 25 tuổi, tôi cũng không còn giữ được vị trí trẻ nhất nữa vì đội ngũ Báo Lao Động đang ngày càng trẻ càng khoẻ, khoẻ về cả sức bền lẫn ý chí. Báo Lao Động dù 91 tuổi nhưng vẫn là “thanh niên” trong cuộc đua của báo chí hiện đại.

“Là sinh viên Luật chưa có nền tảng vững chắc về báo chí, cơ quan tạo điều kiện cho tôi luân chuyển từ Cần Thơ ra học việc tại tòa soạn Báo Lao Động ở Hà Nội. Tại đây, sự giúp đỡ của các anh chị đi trước giúp tôi học hỏi được rất nhiều. Ngày ngày thứ 4 khi ra Hà Nội, 23 giờ đêm tôi nhận được cuộc gọi phân công tác nghiệp ở Vĩnh Phúc để ghi nhận hiện trường lốc xoáy kinh hoàng. Ê-kíp chúng tôi chạy đua với thời gian. Và đó cũng là lúc tôi nhận thức rõ nét nhất về công việc mà mình đã lựa chọn - không bao giờ được dừng lại.

Đối với tôi, may mắn nhất là trở thành một phóng viên đa phương tiện. Câu nói mà khiến tôi nhớ mãi “đã là phóng viên đa phương tiện thì gì cũng phải làm được”. Điều đó đã giúp tôi tự tin hơn” - Nguyễn Giang Sở Hạ (22 tuổi), phóng viên tại Văn phòng Đồng bằng sông Cửu Long, nói về những trải nghiệm của bản thân.

Và với nhiều phóng viên trẻ, việc trở thành phóng viên Báo Lao Động cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. “Những hoàn cảnh khó khăn tôi được đọc trên báo có lẽ đã nhiều, nhưng để tự mình trải nghiệm thì chưa có cơ hội. Tôi được biết đến với những mảnh đời, tận mắt chứng kiến và đã có những cái nhìn rất khác. Trong môi trường của Lao Động, tôi mới hiểu được tinh thần, trách nhiệm của những người làm thông tin. Và tôi chọn phản ánh những câu chuyện đó qua những khuôn hình của mình” - Nhật Huy, quay phim, kỹ thuật viên đồ họa của Trung tâm Truyền thông Đa Phương tiện, cho hay.

91 năm - một chặng đường dài, nhưng chúng tôi vững niềm tin rằng với thế hệ phóng viên trẻ - những “búp măng non” và Lao Động ươm mầm sẽ tiếp bút những người đi trước, viết tiếp vào cuốn sách lịch sử Báo Lao Động những trang sử hào hùng hơn nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn