MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những căn trọ thấp, bé được ví như lò vi sóng dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Minh Nguyễn

Công nhân chật vật trong phòng trọ như lò vi sóng giữa cao điểm nắng nóng

Minh Nguyễn LDO | 07/05/2023 10:41

Hòa Bình - Nắng nóng gay gắt đã khiến cuộc sống của những công nhân đang sống trong xóm trọ nhỏ bị đảo lộn vì không có trang thiết bị làm mát như điều hòa. 

Giữa cái nắng gắt, trời nắng như đổ lửa, hơi nóng bốc lên mặt gây nóng rát, những người công nhân tại xóm trọ nhỏ, nằm sâu trong tổ 12, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình đang loay hoay tìm phương pháp giải nhiệt cho gia đình của mình.

Đây là nơi có nhiều phòng trọ, nhằm phục vụ cho đối tượng công nhân làm việc tại Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), vậy nên các căn phòng được thiết kế thấp, nhỏ, lợp bằng tấm fibro xi măng hoặc mái tôn. Do đó, cứ đến mùa nóng, những căn phòng nào không được lắp điều hòa được ví như chiếc lò vi sóng.

Căn phòng nhỏ nhưng phải sử dụng đến 3 chiếc quạt điện.

Tại căn phòng của anh Đỗ Quốc Văn (42 tuổi, quê Hưng Yên) - công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sankoh Việt Nam vào thời điểm chiều muộn 6.5, nhiệt kế trong phòng đo được gần 39ºC. Cảm giác khi ở trong phòng nóng hừng hực, như đang ngồi gần đống lửa. Vì thế, căn phòng nhỏ chỉ hơn 10 m2 mà có đến 3 chiếc quạt điện.

"Nóng lắm, thời tiết những ngày qua có hôm còn lên hơn 40ºC. Phòng của tôi cũng như nhiều phòng khác tại dãy trọ đều phải chịu cảnh này. Diện tích chật hẹp, nếu mở ra thì hơi nóng thổi từ ngoài vào, đóng lại thì mái tôn bốc xuống" - anh Văn nói.

Bộ tích điện như vị cứu tinh trong mùa hè.

Khi PV đang trò chuyện cùng anh Văn thì bỗng dưng mất điện, anh liền nhanh tay lấy ra một thiết bị tích điện với dây dợ loằng ngoằng. Anh Văn cười nói: "Đây như vị cứu tinh của gia đình tôi. Trông có vẻ lỉnh kỉnh nhưng nhờ nó mà dẫu có mất điện 4 - 5 tiếng thì vẫn có 2 chiếc quạt để dùng".

Cũng tại dãy trọ này, bà Nguyễn Thị Mai (63 tuổi) đang ngồi ngoài cửa phòng và phải dùng quạt tay để tạo gió cho cháu nhỏ chưa đầy 1 tuổi. 

 Nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ em và người già.

"Nắng nóng khiến người già như tôi và đặc biệt là bọn trẻ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu lắm. Nhưng không biết làm sao, vì con gái tôi đi làm ở xí nghiệp, có con nhỏ nên đành phải lên đây thuê trọ" - bà Mai bộc bạch.

Tìm đủ mọi cách để giảm nóng, một số người lao động chọn việc trồng cây xanh trước phòng trọ, nhưng điều ấy dường như không giúp tình cảnh tốt hơn là bao.

Hàng cây xanh được anh Văn trồng với hy vọng giúp phòng được mát hơn.

Cách đó không xa, tại các căn trọ tuy rộng rãi hơn, nếu không có điều hòa thì nhiệt độ phòng cũng tương tự. Do đó, chị Bùi Thị Hoa (29 tuổi, quê Kim Bôi) - công nhân Công ty Cổ phần Dệt kim Hòa Bình - với việc đầu tiên làm khi đi làm về là lấy một chậu nước đặt phía trước quạt và hy vọng "cứu vãn" được tình thế.

"Hôm nào nóng quá, tôi còn phải mua cả đá lạnh bỏ vào chậu nước, nhưng cũng chẳng cải thiện được nhiều" - chị Hoa bộc bạch.

 Nhiều biện pháp độc đáo được áp dụng.

Không có cách nào ngoại trừ phải chịu đựng, bởi thu nhập của gia đình anh Văn, chị Hoa cũng như các công nhân khác không cao. Trong khi đó, còn rất nhiều khoản chi như tiền nhà, tiền sinh hoạt, điện nước... và đặc biệt là chi phí nuôi con ăn học đã chiếm hết số tiền của gia đình nhỏ kiếm được.

Hơn thế nữa, giá điện khi lắp đặt các thiết bị làm mát như điều hòa lại cao, nếu đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt thì tiền điện hàng tháng còn ngang ngửa tiền phòng trọ. Cũng vì vậy, những người công nhân cũng chỉ mong muốn tình hình kinh tế ổn định, công ty có nhiều đơn hàng hơn để được làm tăng ca, nâng cao thu nhập.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn