MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân Hậu Giang tất bật sản xuất trước Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Bích Ngọc

Công nhân có Tết đủ đầy sau nhiều năm chật vật

VÂN HI LDO | 12/02/2024 14:44

Sau khoảng thời gian thu nhập eo hẹp, đón Tết trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn thì năm 2024 một số công nhân miền Tây đón cái Tết tươm tất vì mức lương, thưởng Tết khả quan.

Cái Tết đủ đầy sau nhiều năm chật vật

Kể từ sau dịch COVID-19, doanh nghiệp gặp khó trong đơn hàng kéo theo làn sóng cắt giảm nhân sự khiến gia đình nữ công nhân Nguyễn Thị Đến (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) không có Tết vì thu nhập eo hẹp.

Tuy nhiên, trước Tết 2024 doanh nghiệp dần ổn định sản xuất nên tình hình lương, thưởng cũng khả quan khiến niềm vui Tết của chị Đến nhân lên gấp bội. “Mấy năm trước bị cắt giờ làm, 5 tháng liên tục thu nhập chỉ hơn 2,5 triệu đồng/tháng. Dù đã tằn tiện nhưng Tết không có nổi một nồi thịt kho trứng. Năm nay tình hình khả quan hơn, tính cả lương, thưởng tôi nhận cũng hơn chục triệu đồng, mừng lắm năm nay có Tết rồi”, chị Đến nói.

Với số tiền hơn chục triệu đồng nhận được, ngoài việc mua sắm để đón một cái Tết tươm tất, nữ công nhân vẫn chi tiêu tiết kiệm. “Số tiền này tôi dùng mua thịt về kho trứng, canh khổ qua, ít bánh mứt và quần áo mới cho con để đón Tết đàng hoàng. Số tiền còn lại tôi để phòng chi tiêu sau Tết”, chị Đến cho hay.

Lương, thưởng khả quan, Tết 2024 chị Đến đón năm mới đủ đầy sau nhiều năm chật vật. Ảnh: Bích Ngọc

Tương tự, chị Phạm Thị Thu Thủy (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cũng vui mừng khi nhận được số tiền lương, thưởng Tết gần chục triệu đồng. “Nhận lương, thưởng xong, tôi cùng chồng ra chợ sắm đồ mới cho con ngay. Tội lắm, 2 năm rồi con tôi không có nổi bộ quần áo mới”, chị Thủy cho biết.

Kì vọng năm mới thuận lợi

Những ngày đầu năm mới, công nhân bày tỏ kì vọng tình hình kinh tế khởi sắc, doanh nghiệp sản xuất ổn định để thu nhập được giữ vững cuộc sống từ đó được cải thiện.

Nữ công nhân Triệu Thị Hà (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ: “Mong năm mới công ty có đơn hàng, tháo gỡ khó khăn để tôi được đi làm hoài, có thu nhập ổn định, tích cóp để sửa chữa lại căn nhà cho con cái ở yên tâm hơn vì hiện nhà đã cũ kĩ quá rồi”.

“Năm nay thưởng Tết như vậy là rất mừng, mong năm sau lương thưởng nhiều hơn nữa để cuộc sống được cải thiện, anh em công nhân cũng an tâm sản xuất. Gia đình tôi không đất, vì vậy nếu công ty gặp khó buộc phải cắt nhân sự, giảm giờ làm thì lại khổ sở”, nữ công nhân Nguyễn Thị Đến bộc bạch.

"Vào Cần Thơ sinh sống và lập nghiệp cũng gần 5 năm. Từ sau dịch COVID-19 thu nhập khó khăn, một năm rồi vẫn chưa có đủ tiền về Bình Thuận thăm ba mẹ. Mong năm mới, tình hình sản xuất ổn định hơn để tôi có thu nhập về thăm nhà", chị Nguyễn Thị Mi (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn