MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Thân Văn Thao rất vui mừng khi được nhận quà từ Thủ tướng.

Công nhân hy vọng sẽ tiếp tục được đối thoại với Thủ tướng

LƯƠNG HẠNH LDO | 12/06/2022 12:38
Bắc Giang - Những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bắc Giang xúc động, vui mừng khi được gặp gỡ, đối thoại và nhận quà từ Thủ tướng. 

Sức khỏe yếu hơn những người khác, gia cảnh lại thuộc dạng đặc biệt khó khăn, anh Thân Văn Thao (SN 1997, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang) quyết định nghỉ học khi vừa học xong lớp 8. Sau đó, anh Thao làm đủ các công việc để có tiền trang trải cuộc sống và phụ giúp bố mẹ. Khi đủ tuổi, anh xin vào làm công nhân tại Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam), đến nay đã được 6 năm.

Lương cơ bản của anh Thao là 4,9 triệu đồng/tháng, tính cả phụ cấp, tăng ca được khoảng 8-9 triệu đồng/tháng. Vì mắc căn bệnh lao phổi từ nhỏ, hàng tháng anh đều phải dành ra 2.070.000 đồng tiền lương để mua thuốc hỗ trợ điều trị bệnh. “Tiền thuốc đi khám ở bệnh viện thì có bảo hiểm rồi còn tiền hỗ trợ điều trị thì tôi phải tự bỏ tiền ra. Tháng nào cũng thế. Cứ nhận lương xong là đi mua luôn”, nam công nhân tâm sự.

Mẹ anh Thao cũng mắc căn bệnh lao phổi một thời gian dài. Bố anh làm công việc thợ xây, một tháng chỉ làm được khoảng 10-15 buổi, mỗi buổi được trả 200.000–300.000 đồng. Hiện tại, mẹ anh không thể làm việc, còn bố anh đã có tuổi, không thể làm việc nhiều như trước.

Căn nhà cấp 4 cả gia đình anh sinh sống đã xuống cấp, anh Thao rất mong muốn được tăng lương để đi làm, tích lũy dựng lại nhà nhỏ cho bố mẹ. Không chỉ vậy, sau này nếu không thể tiếp tục làm công nhân, anh Thao cũng có chút vốn để có thể buôn bán, chăn nuôi, gánh vác gia đình.

"Chưa khi nào tôi được ngồi gần Thủ tướng đến vậy. Tôi xúc động vì được lãnh đạo Nhà nước quan tâm đến đời sống công nhân, người lao động", anh Thao nói. 

Còn chị Bùi Thị Ngà (SN 1993, quê Hòa Bình) đã làm công nhân Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam trong 3 năm. Chị và chồng đã ly hôn nhiều năm, cả hai con của chị đều mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khi ly hôn, con gái ở với chị còn con trai ở với bố. Dù muốn chăm sóc cả hai con nhưng điều kiện quá khó khăn, chị chỉ có thể chăm sóc con gái. 

Hiện tại, con gái chị được 11 tuổi thì 11 năm cháu phải sống chung với căn bệnh thiếu máu tán huyết bẩm sinh và suy tim. Một tháng, con gái chị phải đi viện để chữa trị 1 lần, có tháng 2 lần. Mỗi lần con đi viện, chị phải gửi về cho bà ngoại từ 3-4 triệu đồng để đưa cháu chữa bệnh. 

"Đã có lúc tôi suy nghĩ đến mức trắng đêm, không biết làm thế nào để cứu con. Có tháng phải xin khất tiền thuê trọ, tháng làm được 8-9 triệu đồng bù sang cho tháng làm được 4-5 triệu đồng để gửi về nhà. Bố mẹ tôi thì đều già cả", chị Ngà chia sẻ.

Sau khi nhận hỗ trợ từ Thủ tướng, chị Ngà không giấu được xúc động. Chị Ngà nói: "Đây là niềm động viên lớn lao cho tôi và con vượt qua được khó khăn trong cuộc sống. Hy vọng năm sau và nhiều năm nữa, nếu còn làm công nhân, tôi lại tiếp tục được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng với Thủ tướng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn