MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nhân kêu gọi ủng hộ giúp người dân miền Trung

Phương Quỳnh LDO | 22/10/2020 15:55

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trước những mất mát quá lớn của người dân miền Trung do mưa lũ gây ra, nhiều công nhân đã đứng ra kêu gọi quyên góp, ủng hộ cứu trợ.

Chị Nguyễn Thuý Vang - từng là công nhân Công ty TNHH Panels Manufacturing Vietnam (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) đã đứng ra kêu gọi mọi người đồng lòng hướng về miền Trung khi nhìn thấy hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang phải chống chọi với cơn lũ lịch sử.

Thông qua các hội, nhóm có đông đảo công nhân trên mạng xã hội, chị Vang cùng một số người bạn kêu gọi mọi người cùng quyên góp để ủng hộ.

Chị Vang đến từng khu nhà trọ công nhân để gom đồ từ thiện: Ảnh: Phương Quỳnh.

Do lượng người quyên góp chủ yếu là công nhân, hạn chế về thời gian nên ai có đồ muốn ủng hộ, chị Vang sẽ đến từng nhà để gom. Hằng ngày, chị bắt đầu công việc thu gom đồ quyên góp từ 7 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Hôm nào ít đồ, chị tự lấy xe máy đến điểm lấy, nhiều thì chị chạy xe lô chở hàng.

"Sau khi kêu gọi, hiện tại hội chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các các mạnh thường quân và cả cộng đồng cùng chung tay hướng về Miền Trung" - chị Vang nói.

Chiếc xe chở đồ từ thiện của chị Nguyễn Thuý Vang. Ảnh: Phương Quỳnh

Các nhu yếu phẩm mà nhóm chị Vang nhận được chủ yếu là quần áo ấm, cháo đóng gói dùng liền, sữa tươi, xúc xích, bánh gạo, lương khô, thuốc đau bụng, nước lọc đóng chai, chế phẩm sinh học xử lý nước.

Chị Vang cho biết, các nhu yếu phẩm này là rất cần thiết cho đồng bào miền Trung vì hiện tại nhiều khu vực vẫn đang ngập nặng. Sau khi thu gom, chị Vang sẽ tập kết hàng tại Kim Nỗ (Đông Anh - Hà Nội), rồi kết nối với nhóm xe tải để đưa các mặt hàng vào miền Trung phục vụ cứu trợ.

Miền Trung sắp phải đón thêm 1 cơn bão lớn đổ bộ nên hiện tại chị Vang rất tích cực kêu gọi và tiếp nhận mọi sự ủng hộ của mọi người.

Chị Vang sắp xếp lại đồ quyên góp để chuyển tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Phương Quỳnh.

Nói về những khó khăn, chị Vang chia sẻ, quá trình đi gom đồ mọi người ủng hộ, sau đó chuyển đến điểm tập kết đều do một mình chị thực hiện. Tuy nhiên, khi đến điểm tập kết, chị cũng được mọi người giúp đỡ.

Ngoài ra, chị Vang cũng băn khoăn liệu mình đứng ra kêu gọi từ thiện liệu có đúng với quy định của pháp luật hay không? Nhưng bằng tất cả sự cảm thông với đồng bào miền Trung chị vẫn quyết tâm thực hiện.

Các nhu yếu phẩm của chị Vang được chuyển lên xe tải gửi đến nhân dân miền Trung. Ảnh: Phương Quỳnh.

"Mặc dù tôi rất muốn mang những nhu yếu phẩm mà tôi quyên góp được đến tận tay bà con vùng lũ. Nhưng tôi nghĩ trước hết cần đảm bảo sự an toàn cho bản thân vì tôi chưa có kinh nghiệm" - chị Vang cho biết.

Còn chị Nguyễn Thị Lý quê Nghệ An - công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long tâm sự, miền Trung hạn hán nhiều nên đất đai thường xuyên nứt nẻ, còn mưa thì lụt lội triền miên. Những ngày qua, theo dõi tin tức về tình hình mưa lũ, chị Lý thương bà con lắm, không nói nên lời.

"Bản thân tôi cũng là người dân miền Trung, nhưng may mắn hơn mọi người là tôi sống ở vùng đồi núi cao nên chỉ bị ảnh hưởng mưa, chứ không bị lụt.

Nhìn thấy người dân bị lũ cuốn trôi, có nơi bị cô lập, lực lượng cứu trợ khó tiếp cận mà lòng tôi xót xa vô cùng. Thương hơn là có những công nhân làm việc tại Thuỷ điện Rào Trăng đi làm kiếm được đồng lương ít ỏi, cuối cùng lại bỏ mạng như vậy”.

Chị Lý cũng cho biết thêm, bản thân chị mới nghỉ việc ở công ty, nhưng có vài người bạn công nhân thông tin, công ty cũng đang kêu gọi ủng hộ cho bà con vùng lũ.

“Tôi nghỉ việc rồi, nên tính nay, mai sắp ít quần áo gửi cô giáo của con trai lớn để góp vào chuyến xe ủng hộ gửi đến bà con” – chị Lý nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn