MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nhân khu công nghiệp: "Có 20 triệu sao dám mơ mua nhà"

Minh Phương LDO | 28/09/2021 17:50

"Nếu muốn mua nhà 1 tỉ đồng thì phải có 50-70% rồi vay thêm ngân hàng. Tôi chỉ có 20 triệu đồng sao dám mơ mua nhà" - anh Ngô Văn Ích - công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ khi chúng tôi hỏi về nguyện vọng mua nhà.

Anh Ích làm công nhân hơn 6 năm, thu nhập khoảng 8-9 triệu đồng/tháng, vợ anh làm nhân viên bán hàng lương cũng chỉ 5-6 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng anh Ích - công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam trong phòng trọ. Ảnh: Minh Phương

Trừ các khoản chi phí sinh hoạt, vợ chồng anh Ích để ra được 2-3 triệu đồng/tháng, rồi lại xà xẻo chỗ tiền tiết kiệm này để gửi về cho bố mẹ 2 bên.

Dù phòng trọ chật chội, thiếu ánh sáng nhưng vợ chồng anh Ích đang phải thuê với giá 1,2 triệu đồng/tháng. Vừa qua, anh Ích phải nghỉ làm vì khu vực phong toả, anh được công ty hỗ trợ 80% lương tối thiểu vùng trong 14 ngày đầu.

Thời gian đó, 2 vợ chồng anh chỉ quanh quẩn trong căn phòng bí bách. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, đến chuyện sinh con vợ chồng anh Ích cũng phải hoãn lại. "Tôi mong lúc con chào đời, chúng tôi có công việc, chỗ ở ổn định hơn. Hiện tôi đã được đi làm lại nhưng vợ vẫn phải nghỉ ở nhà. Sắp tới thu nhập đều đặn, tôi và vợ sẽ thuê phòng trọ thoáng mát, sạch sẽ hơn rồi tính chuyện sinh con. Việc mua nhà thì xa vời lắm" - anh Ích cho biết.

Công nhân làm việc ở các khu công nghiệp hầu hết đều đến từ tỉnh lẻ. Họ đến thành phố làm công ty, có nhiều gia đình cả vợ chồng đều làm công nhân, con gửi về quê cho ông bà chăm sóc. Có người may mắn thì mua được miếng đất ở ngoại thành rồi cất nhà hoặc mua nhà ở xã hội; nếu không, chỉ thuê trọ làm công nhân rồi đến độ  tuổi nào đó lại trở về quê.

 Chị Huy ngồi tại phòng trọ cũ - căn phòng chỉ 10m2. Ảnh: M.Phương

Chị Hoàng Thị Huy (25 tuổi, quê ở Tuyên Quang) - công nhân một công ty điện tử ở Bắc Ninh. Chị Huy vừa sinh con nên đang nghỉ chế độ thai sản. Vợ chồng chị đều làm công nhân, thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Trước đây, chị Huy và chồng thuê một căn phòng giá 600.000 đồng/tháng, rộng 10m2, chỉ đủ kê 1 chiếc giường, chiếc bàn nhỏ làm nơi nấu nướng. Để có không gian cho việc sinh nở, chị Huy về quê còn chồng thì ở lại làm công nhân.

Nói về ước mong xây nhà, chị Huy cho hay: "Về quê thôi! Về quê đất rộng, chúng tôi làm dưới thành phố để có thêm chút vốn, chẳng dám ước sẽ mua được nhà ở đây".

Khu nhà trọ ẩm thấp, chật chội của công nhân. Ảnh: M.Phương.

Đang chuẩn bị bữa cơm tối cho cả gia đình, anh Hoàng Văn Thái phấn khởi vì TP.Hà Nội nới lỏng giãn cách. Điều này đồng nghĩa với việc sắp tới anh sẽ nhanh chóng được bốc thăm số căn từ dự án nhà xã hội. Để mua được nhà, anh Thái phải tích cóp hơn 10 năm làm công nhân rồi sau đó nộp hồ sơ chờ đợi. Anh Thái là công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) hơn 10 năm nay. Anh hi vọng, sắp tới cả gia đình sẽ được chuyển lên căn nhà mới rộng rãi hơn để các con có môi trường phát triển

Bộ Xây dựng vừa có công văn số 3822 gửi UBND các tỉnh, thành phố về giải pháp phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị, nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân cần được nâng cao chất lượng; có cơ cấu sản phẩm nhà cho thuê phù hợp với nhu cầu của người lao động, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn