MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân khu công nghiệp trang bị khẩu trang cho bản thân và con nhỏ khi ra đường do sợ lây dịch viêm phổi cấp do virus Corona. Ảnh: Tùng Giang

Công nhân khu công nghiệp: Nhiều giải pháp chống dịch

Tùng Giang - Hà Anh LDO | 03/02/2020 07:33
Để bảo vệ con nhỏ và gia đình trước dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều bậc phụ huynh là công nhân khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội đã trang bị cho con khẩu trang phòng dịch và kỹ năng cơ bản nhằm ứng phó với căn bệnh nguy hiểm có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Hạn chế đến nơi đông người

Ngày 2.2, theo ghi nhận của phóng viên, tại thôn Bầu và thôn Cổ Điển (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) là khu vực tập trung nhiều công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu công nghiệp (KCN) sinh sống và làm việc… Phần lớn người lao động (NLĐ) và trẻ nhỏ tại đây đều sử dụng khẩu trang y tế bịt kín khi ra đường.

Bên cạnh đó, không chỉ CNLĐ tự trang bị khẩu trang phòng bệnh, mà đa phần tất cả địa điểm kinh doanh, chợ dân sinh, tạp hóa, người dân cũng đồng loạt sử dụng khẩu trang y tế khi làm việc và tiếp xúc với người lạ; đồng thời sử dụng các loại củ, quả để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thoa - CN KCN Bắc Thăng Long;  trú tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội - cho biết, kể từ ngày bệnh viêm phổi cấp do virus Corona bùng phát, chị rất lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình, đặc biệt là 2 con nhỏ. Theo chị Thoa, 2 con nhỏ của chị đang theo học lớp mẫu giáo tư thục có khoảng 60 cháu. Nếu không phòng dịch cẩn thận, chỉ cần một bé bị thì nguy cơ không chỉ lớp học, mà cả trường sẽ thành ổ dịch. Vì vậy, chị luôn trang bị kỹ càng khẩu trang y tế và giữ ấm cơ thể cho con.

“Trẻ con vốn ham chơi, vô tư, khó nhớ hết tất cả lời cha mẹ dặn nên tôi thường xuyên nhắc lại việc con phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong giờ học; khi ăn không nói chuyện, thường xuyên rửa tay và sát khuẩn. Từ dịp nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, tôi không đưa con đến các điểm du lịch đông người” - chị Thoa cho hay.

Cũng cùng tâm trạng lo lắng, anh Bùi Văn Thọ - công nhân KCN Bắc Thăng Long - thuê trọ tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh Hà Nội - chia sẻ, trẻ nhỏ chưa có ý thức giữ gìn sức khỏe nên việc gia đình dặn dò các cháu trong việc phòng bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Cũng theo anh Thọ, lớp con anh theo học có trường hợp một cháu bé bị cảm cúm nên xin nghỉ học để theo dõi. Qua đó, gia đình anh Thọ rất lo lắng mỗi khi đưa con tới trường.

“Vợ chồng tôi đều là CN thường xuyên phải tăng ca, nên có lo lắng cho con trước bệnh dịnh cũng buộc phải gửi cháu đi học vì không có người trông nom. Tuy nhiên, hằng ngày, vợ tôi vẫn mua gừng, sả hay chanh pha nước uống hằng ngày cho cháu để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Đồng thời, khi các cháu ra đường phải sử dụng khẩu trang để phòng dịch bệnh” - anh Thọ nói.

Dùng rượu tỏi chống cúm

Gia đình chị Lê Thị Xoan - công nhân Công ty TNHH SD Việt Nam, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội; đang thuê trọ tại toà nhà CT1A, khu nhà ở công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)  - có hai con nhỏ. Kể từ mùng 5 Tết (29.1) đến nay, sau khi cả gia đình từ Bắc Giang xuống Hà Nội, trừ những lúc vợ chồng anh chị đi làm, hai cháu đi học, khi về đến nhà thì gia đình đều cửa đóng, then cài!   

Chị Xoan cho biết, hai cháu đang tuổi nghịch nên bị “cấm túc” trong nhà, không được xuống sân khu chung cư chơi thì rất khó chịu. Không phải chỉ có gia đình chị mới rơi vào cảnh này mà hầu hết gia đình công nhân khác đều làm như vậy. Để con đỡ buồn, chị cho các con ôn luyện tiếng Anh trên máy tính và cho xem tivi nhiều hơn trước một chút. Ngoài ra, chồng chị hướng dẫn cháu thứ hai phương pháp rửa tay đúng cách…

Anh Nguyễn Văn Thăng - thuê trọ tại toà nhà CT1A - tỏ ra lo lắng về việc thời gian tới, nếu dịch bùng phát mạnh, có thể các cháu sẽ phải nghỉ học, ở nhà. Nếu việc đó xảy ra, hai vợ chồng anh sẽ phải thay nhau nghỉ làm để ở nhà trông con! Chắc chắn, thu nhập giảm.

Anh Thăng cũng chia sẻ cách chống cúm bằng phương pháp: Uống rượu tỏi. “Vợ chồng tôi mỗi ngày uống 2 lần vào buổi sáng trước khi ăn và buổi tổi trước khi đi ngủ, mỗi lần khoảng 1 thìa cafe, dùng liên tục” - anh Thăng cho biết. Đối với hai con nhỏ, anh Thăng đun nóng rượu tỏi rồi đổ ra cốc để các cháu xông, ngửi hơi bốc lên…

Được biết, trong nhóm “Cộng đồng cư dân toà nhà CT1A - Kim Chung, Đông Anh” trên facebook, một số cư dân đã thay đổi kế hoạch đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để thăm khám, bởi bệnh viện này hiện điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn