Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động vào trưa 29.1, tại Cầu Cần Thơ xuất hiện nhiều cơn mưa phùn bất chợt khiến việc di chuyển của nhiều phương tiện khá khó khăn, đặc biệt là những người Miền Tây trở về thành phố làm việc và học tập bằng phương tiện xe gắn máy.
Anh Lâm Vương (49 tuổi, Sóc Trăng), công nhân tại một công ty da giày tại Bình Dương chia sẻ: Cả gia đình 6 người lên xe từ 6h sáng để tránh thời tiết nắng nóng buổi trưa. Dẫu vậy dọc đường đi, sương sớm và mưa phùn vẫn ướt đôi vai của họ.
"Thời tiết dạo này thất thường lắm. Tết tới mà vẫn có mưa. Nhưng chúng tôi hay nói đùa với nhau có nước là có tiền.
Chuyến đi ngày hôm nay có nước mưa xem ra vẫn là một điều tốt, chẳng có gì lo ngại. Chỉ lo các cháu nhỏ mắc mưa rất dễ bệnh nên chúng tôi mặc áo mưa, che chắn kỹ càng cho các cháu.
Chuyến này lên thành phố làm việc, hy vọng chúng tôi gặp được nhiều thuận lợi, gia đình được sức khỏe và trong ấm ngoài êm" - anh Vương nói.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Vương cũng cho biết, đợt Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, gia đình không mấy đủ đầy do trong năm việc sản xuất khá khó khăn. Chủ yếu là do hàng hóa không thể xuất được khiến nhiều công nhân mất việc. Chính vì thế, thu nhập của 4 người làm công nhân trong gia đình giảm gần 1/3 so với năm trước.
Dừng chân trên cầu Cần Thơ để ăn vội ổ bánh mì, anh Lê Minh Phúc (Kiên Giang) chia sẻ, 13 năm làm công nhân trên thành phố Hồ Chí Minh, năm vừa qua là một năm chật vật nhất trong công việc của mình.
"Năm qua có tuần tôi nghỉ đến tận 2 - 3 ngày. Bình thường lương tăng ca lên đến 10 - 11 triệu/tháng, nay chỉ còn 5 - 6 triệu. Số tiền đó khó để cả hai trang trải tại đất thành phố.
Nhưng vì cuộc sống nên mình phải xa quê làm việc, chúng tôi hy vọng năm nay công ty sẽ ổn định hơn, công nhân làm việc thuận lợi hơn. Cuối năm cũng lo lắng cho gia đình nhiều hơn" - anh Phúc kể.
Thời tiết bắt đầu xấu hơn trên đoạn dưới chân cầu Cần Thơ, hướng về Vĩnh Long. Nhiều người lao động dừng chân mua áo mưa để tránh ướt. Đến khoảng 12h30 phút trưa, lượng phương tiện di chuyển qua cầu vẫn khá đông.