MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân hy vọng trong năm mới tình hình sản xuất của công ty ngày càng phát triển để thu nhập được đảm bảo. Ảnh: Mỹ Ly

Công nhân mong việc làm ổn định ngay sau Tết

MỸ LY LDO | 15/02/2024 08:17

Trải qua một năm nhiều khó khăn, công nhân lao động mong muốn trong năm mới, công việc lẫn thu nhập bản thân ổn định để đảm bảo cuộc sống. Đặc biệt, họ cũng hy vọng có thể làm được nhiều điều ý nghĩa cho gia đình hơn.

Năm nay, vợ chồng chị Đinh Thị Huyền - công nhân Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc (TP Cần Thơ) - ăn Tết khá ấm cúng. Vì nhờ số tiền thưởng từ công ty, nhà chị có thể trang trải cho mấy ngày Tết, mua sắm quần áo, bánh mứt. Song có lẽ, với nữ công nhân này, cái Tết năm nay chưa thể trọn vẹn khi mong ước được về quê mẹ ở Quảng Bình đón Tết vẫn còn dang dở.

“Nếu bình thường, các gia đình mùng 1 Tết sẽ đưa con về nội, còn mùng 2 về ngoại thì 10 năm nay, cả nhà tôi chưa một lần về quê đón Tết cùng ông bà ngoại. Bởi đường sá xa xôi, gia đình không đủ điều kiện kinh tế nên Tết này rồi Tết khác, tôi chỉ có thể hỏi thăm bố mẹ ở quê qua màn hình điện thoại” - chị Huyền nói.

Bước sang năm mới này, nữ công nhân mong rằng, tình hình sản xuất của công ty sẽ ngày càng phát triển, thu nhập bản thân cải thiện hơn để chị có tiền trang trải cuộc sống, lo cho 2 con đi học cũng như dành dụm được chút ít để cuối năm cùng gia đình về quê Quảng Bình đón Tết 1 lần, cho các cháu mừng tuổi ông bà ngoại.

Còn với chị Võ Thị Cẩm - công nhân KCN Trà Nóc (TP Cần Thơ) - năm vừa rồi là một năm khá khó khăn khi doanh nghiệp ít tăng ca, vật giá thì leo thang. Do đó, ngoài việc mong muốn gia đình đầm ấm, mạnh khỏe thì trong năm mới này, nữ công nhân hy vọng sẽ được tăng ca nhiều hơn.

“Bình thường, thu nhập của tôi khoảng 5 triệu đồng, còn nếu tăng ca, tiền lương có thể lên đến 7 triệu đồng. Với số tiền này cộng thêm thu nhập của chồng, tôi có thể trang trải các chi phí sinh hoạt thường ngày cũng như lo cho con gái. Nên tôi rất mong năm mới, công ty sản xuất ổn định, ngày nào tôi cũng được đến công ty làm việc, được tăng ca. Tôi tin rằng, đây cũng sẽ là mong muốn của nhiều anh chị em công nhân khác chứ không chỉ riêng tôi” - chị Cẩm chia sẻ.

Rời quê từ Ninh Bình vào Cần Thơ làm việc, năm nay, chị Đỗ Thị Ngát - công nhân công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Ngọc Diệp (TP Cần Thơ) - lại tiếp tục đón Tết tại nhà trọ cùng gia đình nhỏ: “Cả gia đình 4 người muốn về quê, chỉ riêng chi phí đi lại đã mất khoảng 20 - 30 triệu đồng nên 2-3 năm, vợ chồng con cái mới dám về một lần. Như năm nay không về, tôi gửi về cho bố mẹ đôi ba triệu xài Tết”.

Trong năm mới này, chị Ngát mong rằng, mọi muộn phiền, lo toan của năm cũ đều sẽ khép lại để cho một năm mới bình an, thuận lợi với những hy vọng mới có thể bắt đầu: “Tôi hy vọng năm 2024, mọi chuyện suôn sẻ hơn, các con đi học ít ốm vặt hơn, học giỏi hơn để bậc cha mẹ chúng tôi có thể đỡ lo lắng, an tâm làm việc”.

Đặc biệt, chị Ngát cũng tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng làm việc để năm tới có tiền về quê thăm bố mẹ, gia đình và đón một cái Tết sum vầy: “Không dư dả nên cũng chưa thể báo hiếu cho bố mẹ nhiều, lúc ông bà ốm đau cũng không ở bên chăm sóc được vì đường sá xa xôi. Vì vậy, lúc bố mẹ còn khỏe mạnh, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm việc, tích góp chút ít để năm tới đưa các cháu về quê đón Tết cùng ông bà”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn