MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân Hậu Giang tham gia sản xuất. Ảnh: Bích Ngọc

Công nhân nhận giặm lúa thuê để kiếm tiền đưa gia đình đi du lịch

VÂN HI LDO | 28/05/2024 09:53

Để có thêm khoản tiền đưa gia đình đi du lịch trong mùa hè này, chị Nguyễn Thị Đến (công nhân công ty may mặc tại tỉnh Hậu Giang) tranh thủ nhận giặm lúa thuê.

Lên thành phố đi làm đã gần 3 năm, tương đương với khoảng thời gian anh Nguyễn Chí Công (công nhân công ty xi măng tại TP Cần Thơ) sống xa con. Rời quê từ khi con hơn 1 tuổi, đã nhiều lần vợ chồng nam công nhân này rơi nước mắt vì nhớ con.

Tuy nhiên, hè này niềm vui nhỏ lại đến với vợ chồng anh Công khi mẹ và con gái sẽ lên chơi, ở cùng đến hết 3 tháng hè. "Đi làm xa nên ít khi về nhà thăm con, có về cũng chỉ 2-3 ngày rồi đi. Hè này, mẹ và con lên chơi, vợ chồng tôi vui lắm", anh Công bộc bạch.

Cũng theo nam công nhân này, để chuẩn bị đón mẹ và con gái lên thành phố, anh Công rục rịch chuyển phòng trọ mới có diện tích rộng rãi để gia đình 4 người ở thoải mái hơn. Nam công nhân này cũng tranh thủ mỗi tối chạy vài cuốc xe ôm để cải thiện thu nhập dẫn gia đình đi chơi.

"Ngày đi làm ở công ty, tối về tôi chạy xe ôm còn vợ tôi làm nhân viên thời vụ cho quán cà phê, thu nhập mỗi tối của vợ chồng cũng được 300.000 nghìn đồng. Mẹ và con gái lâu mới lên chơi nên vợ chồng đi làm kiếm thêm chút tiền dẫn họ đi ăn, đi tham quan cho biết cũng như trang trải phí thuê nhà trọ mới", anh Công cho hay.

Tương tự, để có thêm khoản tiền đưa gia đình đi du lịch trong mùa hè này, chị Nguyễn Thị Đến (công nhân công ty may mặc tại tỉnh Hậu Giang) tranh thủ nhận giặm lúa thuê.

Nữ công nhân Nguyễn Thị Đến kiếm thêm thu nhập từ công việc giặm lúa thuê. Ảnh: Bích Ngọc

"Ngày nghỉ, tôi thường có nhiều thời gian rảnh và chỉ làm những công việc lặt vặt trong gia đình. Nay vào đợt giặm lúa nên tôi nhận làm thêm để có đồng ra đồng vào, kiếm một khoản nhỏ đưa gia đình đi du lịch cho thoải mái", chị Đến nói.

Còn chị Nguyễn Kim Mai (công nhân một công ty may mặc tại TP Cần Thơ) thì phụ bưng đồ ăn cho quán cơm để có thêm chi phí thuê phòng trọ mới vì nỗi lo ngập nước khi mùa mưa sắp đến.

Chị Mai cho biết: "Năm rồi, mưa lớn nước ngập vào phòng, nệm gối đều ướt hết, cũng không thể nấu ăn, sinh hoạt, giặt giũ. Lội bì bõm trong nước bẩn nên chân bị ngứa, mẩn đỏ rất khó chịu. Vì vậy, tranh thủ những ngày không tăng ca, tôi ra phụ bán đồ ăn cho người quen để kiếm tiền dời trọ mới".

Cũng theo nữ công nhân này, dù công việc làm thêm có phần vất vả nhưng khi có thêm thu nhập, cuộc sống cũng thoải mái hơn. "Có tiền dời sang phòng trọ mới, nền cao từ giờ yên tâm không lo ngập nước, vất vả chút nhưng cuộc sống cải thiện hơn", chị Mai nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn