MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng chị Nhung và anh Hiếu chi tiêu dè xẻn để tiết kiệm vì tiền lương eo hẹp - Ảnh: L.T

Công nhân sống thế nào với lương tối thiểu: Em sắp sinh rồi mà chưa để dành được đồng nào

LÊ TUYẾT LDO | 25/07/2018 11:59

Vợ chồng chị Cẩm Nhung và anh Hiếu (trọ ở huyện Hóc Môn, TPHCM) mấy tháng nay đứng ngồi không yên vì mãi mà không thấy công ty phát thẻ bảo hiểm y tế. Chị Nhung thở dài: “Em có bầu gần 6 tháng, sắp đến ngày sinh mà không có thẻ bảo hiểm y tế, lương thấp, em chưa để dành được đồng nào. Em lo quá chị”

Vợ chồng chị Nhung đều làm chung một công ty, làm hơn 5 năm mà lương cơ bản chỉ hơn 4,2 triệu đồng/tháng, không có phụ cấp gì thêm, nếu tháng nào tăng ca thì được hơn 5 triệu đồng/tháng, tổng thu nhập của hai vợ chồng được hơn 10 triệu đồng. Đứa con đầu, vợ chồng anh chị gửi về quê cho ông nội trông hộ, mỗi tháng anh chị gửi về phụ ông 3 triệu đồng. “Tổng thu nhập của hai vợ chồng hơn 10 triệu đồng/tháng là lúc vợ em chưa mang bầu, chứ giờ vợ có bầu rồi, làm đúng 8 tiếng về thì lương có hơn 3,7 triệu đồng thôi vì lương cơ bản 4,2 triệu đồng nhưng trừ các khoản bảo hiểm hết hơn 400 ngàn đồng rồi” – Anh Hiếu chia sẻ.

Những ngày này trời Sài Gòn mát dịu nhưng phòng trọ của anh chị thì hầm hập nóng, chỗ nấu ăn, xe máy, chỗ ngủ kê sát nhau, càng làm cho căn phòng thêm ngột ngạt, chị Nhung có bầu nên người lúc nào cũng mướt mồ hôi. Chị phân trần: “So với những chỗ khác thì phòng trọ này là ổn lắm rồi. Diện tích rộng, có gác nhưng giá thuê rẻ, cô chủ trọ không tăng tiền nhà trọ, điện, nước vừa phải, không cao như các khu khác. Phòng chỉ thiếu không khí chút thôi, nhưng mà mình cũng phải hiểu, muốn phòng thoáng mát, tiền đâu chịu nổi”.

Mỗi tháng, vợ chồng anh chị trả hơn 1 triệu đồng tiền phòng, chị cười: “Để tiết kiệm, vợ chồng em không dám xài điện, trong phòng chỉ dùng cái đèn tiết kiệm điện, cái quạt nhỏ xíu, bật quạt cũng rất dè chừng, không dám bật thoải mái đâu, mình tiết kiệm được cái nào hay cái đó. Đi khám thai định kỳ mà em cũng không dám đi nè, vì không có bảo hiểm y tế, mỗi lần khám hết 500 ngàn đồng, phát sinh gì thêm là mang nợ luôn đó chị. Nợ tiền, lương tháng sau trả nợ là không có tiền gửi về cho con”.

Hỏi chị, tiền lương bao nhiêu thì gia đình anh chị mới sống tạm ổn và có chút tích lũy, chị Nhung chau mày: “Lâu giờ lương thấp, sống tằn tiện riết rồi không biết sống thế nào mà là tạm ổn nữa chị ơi. Suy từ gia đình em ra, để mà em có dư mỗi tháng được 500 ngàn đồng hay 1 triệu đồng thì tiền lương tối thiểu em nhận được, sau khi trừ hết các khoản bảo hiểm rồi, em phải nhận được khoảng 5 triệu đồng/tháng. Mà em nói là nói vậy thôi, chứ chẳng biết khi nào được, chị nhỉ. Chắc giờ sống tới đâu hay tới đó, chứ biết sao được, chị nhỉ?”

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn