MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nam công nhân Cty PouYuen Việt Nam chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Ảnh: Đức Long

Công nhân tiết kiệm chi tiêu để nuôi con

Nam Dương LDO | 11/03/2022 11:39
Vật giá tăng cao trong những ngày gần đây đã ảnh hưởng đến từng bữa cơm của nhiều gia đình công nhân.

Vật giá tăng cao, đời sống thêm khó khăn

Giữa trưa, một mình trong căn phòng trọ hơn 10m2 ở đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, anh Nguyễn Văn Nai, công nhân Cty PouYuen Việt Nam, vừa chiên quả trứng vịt chuẩn bị cho bữa ăn trưa, vừa trò chuyện với chúng tôi. “Giờ cái gì cũng tăng giá, đời sống công nhân càng thêm khó khăn” - anh Nai nói.

Vợ chồng anh Nai làm công nhân Cty PouYuen, thu nhập 9 - 10 triệu đồng/người/tháng. Do hoàn cảnh, anh chị phải gửi con cho cha mẹ ở quê (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) trông coi, hai vợ chồng thuê nhà trọ ở để đi làm. “Trước đây đi làm ăn sáng tô bún riêu 20.000 đồng, giờ tăng lên 25.000 đồng, ổ bánh mì cũng tăng lên 15.000 đồng chứ không còn 10.000 đồng; gói xôi giờ cũng phải mua 10.000 đồng chứ không phải 5.000 đồng như trước nữa. Cái gì cũng tăng, chỉ có lương của công nhân chưa tăng mà thôi. Mình cố gắng tiết kiệm để dành tiền chăm lo cho con” - anh Nai tâm sự.

Vợ chồng chị Bàn Thị Quyên, công nhân Cty May mặc Tripple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM) cũng gửi con ở quê (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) và ở trọ tại huyện Củ Chi để đi làm. Sau Tết, một số mặt hàng đã tăng giá, nhưng khoảng một tháng gần đây khi giá xăng tăng cao thì giá cả các mặt hàng cũng tăng theo. “Từ mớ rau, con cá, thịt... đều tăng. Thịt trước đây chỉ 120.000 đồng/kg, giờ đã 150.000 đồng/kg. Rau cũng tăng đến cả chục ngàn/kg. Trước đây cầm 500.000 đồng đi chợ tôi mua đồ ăn cho hai vợ chồng trong một tuần, giờ chỉ còn được 3-4 ngày. Mình sao cũng được nhưng cố gắng giảm bớt chi phí để có tiền gửi về quê cho ông bà chăm con giùm. Cũng may mới đây Cty còn tăng một số phụ cấp cho công nhân nên giảm bớt khó khăn” - chị Quyên nói.

Mong muốn được tăng lương

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, công nhân bộ phận Plan 2, Cty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TPHCM) kể rành rẽ về các mặt hàng tăng giá khi trò chuyện với chúng tôi.

Chị nói, trước đây trứng vịt chỉ 26.000 - 30.000 đồng/1 chục, giờ đã lên 35.000 đồng; 1kg rau muống tăng từ 25.000 đồng lên 30.000 - 32.000 đồng tùy hôm; giá gas đã tăng hơn 500.000 đồng/bình. Thậm chí, tiền đổ rác cũng tăng từ 25.000 đồng lên 35.000 đồng/hộ. Trong khi tiền lương công nhân đi làm cả tháng nếu không tăng ca, trừ tiền đóng BHXH, BHYT chỉ còn chưa đến 6 triệu đồng/tháng.

Chồng chị Hương làm thợ hồ, mấy tháng trước chẳng may bị tai nạn gãy tay và chân phải mổ bắt đinh, giờ chưa đi làm trở lại được, nên cuộc cống của cả gia đình 2 vợ chồng, 2 con càng chật vật hơn. “Cái gì cũng tăng giá mà hai năm qua không tăng lương tối thiểu!” - chị Hương thở dài.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Cty Nissei Electric Việt Nam - cho biết, những ngày gần đây có nghe nhiều công nhân than phiền về giá cả tăng khiến đời sống của họ bị ảnh hưởng. Dù Cty đã tăng lương cho tất cả mọi công nhân thêm 200.000 đồng vào lương cơ bản từ đầu năm 2022 nhưng so với trượt giá những ngày gần đây thì chắc chắn cuộc sống của công nhân sẽ bị tác động. “Đã hai năm qua Nhà nước chưa tăng lương tối thiểu để chia sẻ cùng doanh nghiệp bị khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, cuộc sống của công nhân cũng bị ảnh hưởng nhiều do những biến động của giá cả. Vì thế công nhân rất mong được tăng lương để giảm bớt phần nào khó khăn của họ” - bà Vân nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn