MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phòng trọ dễ trở thành nơi kẻ trộm nhắm đến khi công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: Bảo Hân

Công nhân tìm cách tránh kẻ trộm đột nhập phòng trọ khi về quê ăn Tết

Bảo Hân LDO | 21/01/2023 09:24

Những ngày nghỉ Tết dài, khi công nhân về quê, phòng trọ dễ trở thành đích nhắm đến của kẻ trộm. Để tránh bị mất đồ, công nhân đã tìm nhiều cách, từ khoá cửa nhiều lần đến gửi đồ nhờ người khác trông hộ. 

Anh Trần Anh Tuấn (quê Yên Bái, thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cùng vợ, con đi xe khách về từ ngày 25 Tết. Tài sản giá trị nhất của vợ chồng trẻ này là 2 chiếc xe máy phục vụ việc đi lại hàng ngày. 

Phòng trọ mà anh Tuấn thuê nằm ngay sát mặt đường, nên rất dễ trở thành “mồi” cho đạo chích. Chính vì vậy, anh không thể yên tâm nếu để 2 chiếc xe máy ở trong phòng trọ khi về quê. “Nếu mất cả 2 xe máy thì vợ chồng tôi không biết xoay xở ra sao. Đây là tài sản lớn, giá trị lên tới hàng chục triệu đồng. Mất xe máy, đồng nghĩa với mất hàng chục triệu đồng, đồng thời, lại mất thêm một khoản tiền lớn nữa để mua xe mới” – anh Tuấn cho hay. 

Để phòng tránh bị mất cắp, một chiếc xe máy được nam công nhân này gửi nhờ chủ nhà trọ (cách đó khoảng vài chục mét) Gửi chủ nhà trọ nhưng anh vẫn khoá càng, khoá cổ xe cẩn thận để tăng thêm độ an toàn. 

Chiếc xe còn lại anh mang đi gửi một cửa hàng trong chợ Mun – cách nơi anh trọ khoảng vài trăm mét. “Trong chợ có dịch vụ trông giữ xe. Tôi mất khoảng 70.000-80.000 đồng để nhờ họ trông xe trong khoảng 10 ngày cả gia đình về quê ăn Tết” – theo anh Tuấn. Mất chút tiền, nhưng anh Tuấn an tâm hơn, không phải lo ngay ngáy phòng trọ của mình bị đột nhập, và 2 chiếc xe máy không cánh mà bay. 

Ngoài 2 chiếc xe máy, tài sản có giá trị khác của 2 vợ chồng này là chiếc tủ lạnh. Theo anh Tuấn, tủ lạnh do anh mua lại, đã cũ, nên giả sử bị mất anh cũng không tiếc lắm. Hơn nữa, tủ lạnh cồng kềnh, nên rất khó để kẻ trộm lấy đi nếu đột nhập vào phòng trọ của anh. 

Về quê Tuyên Quang từ ngày 28 Tết, chị Vũ Thị Toan lo ngay ngáy khi tài sản giá trị nhất của chị là chiếc xe máy vẫn để ở phòng trọ. 

Nữ công nhân này thuê trọ tại thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Chủ nhà trọ sống cùng với khu nhà trọ. Trước khi công nhân về, chủ nhà trọ “cam kết” sẽ không để mất đồ cho công nhân.

Chị Vũ Thị Toan trong căn phòng trọ của mình. Ảnh: NVCC 

“Ngoài khoá phòng trọ, còn khoá cổng, nên khó bị mất cắp, nhưng tôi vẫn lo lắng khả năng bị mất đồ. Ở khu nhà trọ gần nơi tôi thuê đã từng xảy ra vụ mất xe điện trong khi khu nhà đó vẫn có cổng khoá” – chị Toan cho hay. Chị Toan cũng có lời nhắc chủ nhà trọ cẩn thận giữ gìn tài sản của công nhân trong phòng trọ trong những ngày Tết. 

Nữ công nhân này chỉ lo bị mất xe máy vì những đồ còn lại trong phòng trọ đều ít giá trị. “Phòng trọ của tôi không có tivi, không tủ lạnh. Trong phòng chỉ có một vài bộ quần áo cũ, vì những bộ đẹp tôi đều mang về quê ăn Tết” – chị Toan cho hay. Ngoài ra, tiền đều được chị để trong tài khoản ngân hàng, với chỉ vỏn vẹn 5-6 triệu đồng để về quê sắm Tết.

Một khu phòng trọ tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Bảo Hân 

Nhiều công nhân mong phòng trọ của mình sẽ an toàn, không bị đạo chích “hỏi han” để sau Tết, họ yên tâm trở lại sinh sống, làm việc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn