MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Do bị bệnh, chị Sơn Thị Bích Hoa phải đứng làm chứ không thể ngồi như các công nhân khác. Ảnh Đức Long

Công nhân trải lòng khi không về quê ăn Tết

Nam Dương - Anh Tú LDO | 23/12/2020 15:57

Còn chưa đầy 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều công nhân đã xác định không thể về quê ăn Tết cùng gia đình vì không đủ chi phí.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, công nhân Cty Việt Nam Samho (huyện Củ Chi), quê ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, đang ở trọ tại xã Trung An, huyện Củ Chi, kể chồng chị làm thợ hồ, thu nhập thất thường. Năm nay do dịch COVID-19, nhiều tháng chồng chị không có việc làm, thu nhập. Mấy tháng dịch COVID-19 bùng phát, công ty phải giãn việc, có khi chị chỉ thu nhập được 3 triệu đồng/tháng.

Giờ công ty đã có việc ổn định trở lại, nhưng chị cũng chỉ được hơn 5 triệu đồng tiền lương mỗi tháng. Đợt lũ lụt ở miền Trung vừa qua, gia đình chị cũng bị ảnh hưởng, chị phải dành tiền gửi về giúp đỡ gia đình nên không có tiền về quê ăn Tết. Năm nay, dù phải ở lại, nhưng được công đoàn chăm lo thông qua chương trình "Tết Sum vầy" nên cũng ấm lòng.

This browser does not support the video element.

Công nhân chia sẻ lý do vì sao không về quê ăn Tết

Còn chị Sơn Thị Bích Hoa, công nhân Công ty may mặc Triple Việt Nam, quê ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, cũng sẽ không về quê ăn Tết cùng gia đình vì phải dành tiền ở lại TPHCM chữa bệnh. Cách đây hai tháng, do căn bệnh tắc ruột, chị phải đi mổ và hiện phải đeo hậu môn giả. Khi đó, do khó khăn, chị cũng được Công đoàn Công ty may mặc Triple Việt Nam hỗ trợ 2 triệu đồng khi đi chữa bệnh.

Sau khi mổ, bác sĩ chỉ định hàng ngày chị phải thay 4 lần túi đựng hậu môn giả, mỗi cái hơn 30.000 đồng, nhưng để tiết kiệm, chị chỉ thay 3 cái/ngày, cũng tốn chi phí khoảng 100.000 đồng. Hàng ngày, chị vẫn phải đeo hậu môn giả đứng làm trong chuyền vì không thể ngồi được.

Dù mong muốn được về quê ăn Tết cùng bố mẹ và một con đang gửi ông bà, nhưng chị phải ở lại TPHCM để chữa trị bệnh. Điều mong ước của chị là được tổ chức công đoàn hỗ trợ chi phí chữa trị bệnh vì tiền lương, thu nhập của chị và chồng thấp, trong khi còn phải nuôi hai con nhỏ ăn học và thuê nhà trọ để sinh sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn