MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng chị Thật - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long đã đi từ Yên Bái xuống nhà trọ ở Hà Nội từ tối 1.5. Ảnh: Lương Hạnh

Công nhân trở lại làm việc sau dịp nghỉ 30.4-1.5

LƯƠNG HẠNH LDO | 04/05/2022 08:00
Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 là thời gian ít ỏi để công nhân, người lao động về quê thăm gia đình và cho mình chút thời gian nghỉ ngơi...

Nói chuyện với PV khi đang trên xe khách từ Lào Cai về Hà Nội, chị Vàng Thị Dua (SN 2002, quê Bắc Hà, Lào Cai) cho hay không nỡ rời xa con nhỏ. Học hết kỳ 1, lớp 11, chị Dua nghỉ học lấy chồng, sinh con.

Chị Dua là chị cả trong gia đình 4 chị em. Dưới chị còn 3 em trai, em nhỏ nhất sinh năm 2018. Trước kia, cả gia đình chị chỉ trông chờ vào việc làm nương rẫy, quanh năm suốt tháng với ruộng lúa, may mắn lắm mới đủ ăn. 

Sau khi lấy chồng, chị và chồng cùng xuống KCN Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) tìm việc, để con lại cho ông bà nội chăm nom. Trung bình mỗi tháng, chị Dua kiếm được khoảng 7 triệu đồng, chồng chị cũng có thu nhập khoảng hơn 6 triệu đồng. 

Thuê căn phòng trọ khép kín có giá 800.000 đồng/tháng, 45.000 đồng tiền nước/người, 3.000 đồng tiền điện/số, vợ chồng chị cũng để lại được một ít tiền. 

“Mỗi tháng tôi gửi về cho ông bà khoảng 2 triệu đồng để lo cho con, còn lại cũng ăn tiêu và để ra được một ít” - chị Dua chia sẻ. 

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, nếu ở lại làm việc vợ chồng chị sẽ được gấp 3 lần lương so với ngày bình thường. Song, đây là dịp hiếm hoi để cả hai vợ chồng chị về thăm con nhỏ nên quyết định về. 

“Giá vé đắt, khoảng 350.000 đồng/người, nhưng không về lúc này thì không biết khi nào vợ chồng tôi mới về thăm con được” - chị Dua nói.

Chị Hoàng Thị Liên (SN 1999, quê Bảo Yên, Lào Cai) - Công nhân Công ty TNHH Energy Elentec Việt Nam - đã từ quê xuống Hà Nội từ ngày 1.5. Lo ngại về việc sẽ tắc đường vào những ngày này, chị Liên chấp nhận giảm thời gian nghỉ ngơi ở quê để xuống phòng trọ sớm hơn. 

Vợ chồng chị Liên mới xuống Khu Công nghiệp Quang Minh làm việc được khoảng hơn 1 năm. Tốt nghiệp cấp 3, chị Liên chọn đi làm thay vì đi học. Là chị cả trong gia đình 4 chị em, chị Liên nghỉ học sớm xin làm bán hàng để phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Em út của chị Liên mới hơn 4 tuổi. Hiện tại, chị chỉ giúp đỡ được bố mẹ phần nào vì phải lo cho gia đình riêng. 

Giống chị Liên, chị Lường Thị Thật (SN 1986, quê Yên Bái) cũng xuống Hà Nội sớm để có thời gian nghỉ ngơi trước khi quay trở lại công việc. Chị Thật và chồng đều làm công nhân. Thu nhập trung bình mỗi tháng của hai vợ chồng cũng được hơn 10 triệu đồng.

Căn phòng trọ của chị thuê 1 triệu đồng/tháng với diện tích 25m2. Mỗi khi kết thúc ca làm từ 6h sáng đến 6h tối, cuộc sống của vợ chồng chị Thật chỉ quanh quẩn căn trọ nhỏ với gác lửng để chồng chất đồ đạc xung quanh. 

Ngoài việc lo tiền trọ và tiền sinh hoạt hằng ngày, chị Thật phải gửi tiền về quê để bố mẹ chồng lo cho con trai. Từ đợt Tết Nguyên đán 2021 đến bây giờ, vợ chồng chị mới có thể về nhà thăm con. Không nỡ xa con nhưng buộc phải quay lại công việc sớm. 

“Tôi cũng muốn đón con xuống ở với bố mẹ. Xa chúng tôi nên cháu thiệt thòi nhiều thứ. Nhưng phòng trọ chật, cái gì cũng thiếu, điều kiện khó khăn, cháu ở nhà với ông bà sẽ tốt hơn” - chị Thật cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn