MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuộc sống chật vật của lao động tự do "mắc kẹt" trong lán tạm

Tất Thảo LDO | 20/08/2021 15:39

Bữa trưa 20.8 của nhóm 6 lao động tự do làm nghề phụ hồ ở tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội chỉ có rau muống xào và lạc rang. Gần 1 tháng nay, họ không có việc làm, thu nhập, đồng tiền trang trải cho mua thực phẩm đang cạn dần... Cuộc sống của họ đang vô cùng khó khăn, thiếu thốn, rất cần nhận được sự hỗ trợ.

Nơi ăn ở, sinh hoạt của nhóm thợ xây, phụ hồ. Để đỡ chật chội, họ phải sang công trình xây dở cạnh đó nghỉ ngơi. Ảnh: Tất Thảo
Nhóm lao động tự do ăn cơm trưa trong lán tạm giữa trời nóng bức. Ảnh: Tất Thảo
Bữa ăn của nhóm lao động tự do này chỉ có lạc rang, rau muống xào, nước rau và vài quả trứng. Ảnh: Tất Thảo
Không có việc làm, không thu nhập trong gần 1 tháng nay khiến cuộc sống của họ rất khó khăn, thiếu thốn. Ảnh: Tất Thảo
Chị Bùi Thị Hoà (sinh năm 1990) là 1 trong 2 phụ nữ của nhóm lao động tự do này. Những ngày này, chị thường xuyên gọi điện cho con hoặc ngắm ảnh cô con gái năm nay lên lớp 6 để nguôi đi nỗi nhớ. Ảnh: Tất Thảo
Mọi sinh hoạt của nhóm lao động tự do này diễn ra rất tạm bợ. Họ đang rất mong dịch được kiểm soát để họ được đi làm, có thu nhập trở lại để nuôi gia đình. Và chị Hoà đang rất mong về quê để được gặp con. Ảnh: Tất Thảo
Gần 1 tháng nay, nhóm lao động tự do này không có việc làm, những đồng tiền chi tiêu hàng ngày dần cạn kiệt...
Anh Bùi Trung Sĩ (sinh năm 1990) cũng đang rất lo lắng khi những đồng tiền trong túi đang cạn dần. Vợ mất, anh một mình nuôi con. Con anh đang được gửi ở quê nhờ ông bà trông. Ảnh: Tất Thảo

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn