MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dãy trọ công nhân nơi chị Như thuê phòng. Ảnh: Minh Hương

Cuộc sống công nhân đảo lộn do giá rét

Minh Phương - Bảo Hân LDO | 24/01/2024 08:43

Ngày 23.1, nhiều trường tiểu học, mầm non tại Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học khi thời tiết Hà Nội giá rét. Đối với những công nhân có con nhỏ phải đi làm ca, họ càng vất vả hơn trong những ngày các con phải nghỉ ở nhà.

Đi bộ tắm nhờ nước nóng

“May mà hôm nay tôi được nghỉ ở nhà, nếu không thì không biết xoay sở sao” - chị Lò Thị Mỹ Hạnh nói trong căn phòng trọ chật chội.

Căn phòng trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội mà chị đang thuê này rất bất tiện cho sinh hoạt khi diện tích nhỏ và bí. Nhưng khi trời Hà Nội xuống dưới 10 độ C, căn phòng này lại mang đến sự ấm áp hơn cho chị và các con. Nữ công nhân này thuê trọ cùng 2 con (7 tuổi và 3 tuổi). Mới kết thúc tuần làm ca ngày vào 22.1, nên ngày 23.1, chị được nghỉ 1 ngày trước khi bước vào tuần làm ca đêm.

“Cả 2 cháu đều nghỉ học vào ngày 23.1 do trời giá rét. May mà hôm nay tôi được nghỉ ở nhà nên có thời gian trông 2 con” - chị Hạnh nói. Được nghỉ học, các con của chị ngủ vùi cả buổi sáng. Nếu phải đi làm ngày hôm nay, nữ công nhân 30 tuổi này sẽ phải nhờ người em gái thuê trọ gần đó trông các con. Người em gái làm nghề tự do nên có thể chủ động về thời gian.

Phòng trọ không có bình nóng lạnh, nên khi trời giá rét, chị Hạnh và các con phải đi bộ sang phòng trọ của em gái để tắm nhờ nước nóng.

Dù phải đi lại bất tiện nhưng chị thấy may mắn bởi nếu không, mỗi lần tắm rửa cho các con, chị phải tự đun nước nóng bằng bếp gas. “Tôi mong đợt rét ngày sớm kết thúc, bởi nếu kéo dài sẽ đảo lộn sinh hoạt của gia đình. Dù có thể nhờ em gái trông cháu, nhưng còn việc ăn uống, sinh hoạt của các cháu sẽ rất bất tiện. Nếu đi làm, tôi không thể lo cho các cháu được” - chị Hạnh chia sẻ.

Đổi ca với đồng nghiệp

Anh Hà Doãn Du (công nhân thuê trọ tại chung cư CT1B (khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng được nghỉ ở nhà trong ngày 23.1 do làm ca đêm hôm trước. Hai con của anh Du (8 tuổi và 5 tuổi) đã có thể tự trông nhau mỗi khi bố mẹ bận đi làm. Vợ chồng anh nấu ăn sẵn cho các con. Nhà có lắp camera nên anh có thể trông các con khi không ở nhà.

“Tuy nhiên, tôi vẫn rất lo lắng mỗi khi phải để 2 đứa ở nhà, nhất là nếu xảy ra những tình huống bất ngờ, như hỏa hoạn” - anh Du bày tỏ.

Sau 1 đêm làm việc vất vả, nam công nhân này cố chợp mắt nhưng không thể nào ngủ được do tiếng ồn do các con chơi đùa.

“Dù có phòng ngủ riêng và đã dặn các cháu, nhưng trẻ con vô tư nên nhiều khi hò hét ầm ĩ, lát lát lại chạy vào hỏi bố. Người đã mệt lại còn mệt hơn” - nam công nhân than thở. Anh Du mong thời tiết ấm áp lên để các con lại được đến trường, các phụ huynh như anh đỡ vất vả.

Còn gia đình chị Phạm Thị Như - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long thì phải đổi ca cho đồng nghiệp để chị có thể ở nhà trông con vào ban ngày, còn chị đi làm ca đêm. Chị Như có 2 bé, đứa lớn năm nay học lớp 2, đứa út 5 tuổi đi học mẫu giáo.

Từ chiều hôm trước, nhà trường thông báo các con nghỉ học, chị Như ngay lập tức chat trong nhóm công nhân cùng bộ phận, may mắn, chị được một đồng nghiệp đổi ca. Nhưng với nữ công nhân này, đây chỉ là phương án tạm thời, nếu thời tiết lạnh kéo dài, chị không thể mãi nhờ vả.

“Cả tuần này tôi làm ca ngày, nếu lạnh sâu không tăng nhiệt độ, tôi sẽ phải tính đến chuyện để 2 con tự trông nhau, tuy vậy tôi không thể yên tâm nếu lỡ có việc gì xảy ra” - chị Như chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn