MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Hậu đón hai con nhỏ đi học về. Ảnh: Phương Hân

Cuộc sống của công nhân đảo lộn dưới cái rét 10 độ C

Minh Hương - Quế Chi LDO | 25/01/2024 06:36

Trời giá rét tại Hà Nội những ngày này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của công nhân thuê trọ. Để ứng phó với cái rét, công nhân chỉ còn cách mặc thật nhiều áo và đắp chăn dày khi đi ngủ.

Phòng giá rét bằng cách giản đơn

Trước 1 tuần có không khí lạnh tràn về, chị Nông Thị Luật (quê Yên Bái) vội lấy chiếc chăn bông dày nhất mình mang từ quê xuống để phơi. Tranh thủ giờ nghỉ trưa để giặt nốt chậu quần áo, dù đã đeo găng tay nhưng cái rét vẫn xuyên thấu.

Vừa vò quần áo, chị Luật nói, phòng trọ có tấm nệm cũ mua gần 7 năm nay, chị dự định thay thế bằng chiếc mới vì nó khá mỏng nhưng sau khi tham khảo giá, chị Luật phải dừng ngay dự định.

“Muốn mua 1 chiếc nệm tốt giá không dưới 500.000 đồng. Tôi xót tiền lắm” - chị Luật than thở và cho biết thêm, cuối năm công ty ít việc, chị chỉ nhận lương cơ bản hơn 5 triệu đồng. Năm hết Tết đến, tài khoản của nữ công nhân cũng không dành dụm được nhiều. Chị còn tính sau Tết Âm lịch sẽ nghỉ việc, xin làm ở công ty khác với mong muốn thu nhập ổn định hơn.

Thuê phòng với một người em cùng quê xuống Thủ đô làm công nhân, chị Luật chọn căn phòng có giá rẻ nhất ở gần Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh). Phòng trọ tạm bợ, một chiếc giường đã chiếm gần hết diện tích. Nấu cơm hay giặt dũ, đều phải dùng nước lạnh cóng, còn việc tắm rửa cũng phải cần đến 2 ấm nước đun.

Tối đến đi ngủ, ngoài chiếc áo dài tay, nữ công nhân phải mặc thêm áo len để giữ ấm và đeo tất chân đến khi thức dậy.

Nữ công nhân sinh năm 1994 cho hay, nếu thu nhập tốt hơn, chị đã có thể thuê một căn phòng có cơ sở vật chất tốt hơn. Đó là có nhà vệ sinh khép kín hay được lắp bình nóng lạnh, nếu vậy, nhiệt độ có xuống thấp, cuộc sống của chị sẽ thoải mái hơn. Chị Luật hy vọng đợt lạnh này nhanh chóng qua đi để nhịp sống không bị ảnh hưởng.

“Nhịn ăn, nhịn tiêu” mua máy sưởi

Không chỉ sinh hoạt hàng ngày, việc trông nom các con của công nhân cũng bị ảnh hưởng khi trời rét buốt.

Có 2 người con đang học mầm non, chị Quách Thị Hậu (quê Thanh Hóa) dù rất muốn cho con nhỏ mới hơn 1 tuổi ở nhà để tránh rét, nhưng do cả vợ chồng đều đi làm, nữ công nhân này đành phải gửi con đến trường mầm non tư thục.

“Ở công ty chúng tôi không được sử dụng điện thoại nên không thể xem camera xem con có tự ý cởi áo rồi bị nhiễm lạnh hay không. Đi làm nhưng tôi luôn thấp thỏm sợ con bị lạnh” - chị Hậu nói.

Ở trường các con chị Hậu học, nhà trường không bắt buộc các con ở nhà, gia đình nào có nhu cầu gửi con đến lớp thì các cô vẫn nhận. Một tuần nay, chị Hậu và chồng đều làm ca ngày nên không thể trông con.

“Đi làm tôi chỉ mong thời gian trôi nhanh đến chiều để đón các con về” - người mẹ 2 con này nói.

Nhớ lại 2 hôm đầu mưa lạnh vào sáng sớm, chị Hậu phải thức dậy lúc 5 rưỡi sáng để đến công ty, dù có mặc nhiều áo, khoác thêm áo mưa thì đôi tay của chị vẫn lạnh cóng.

Còn gia đình anh Trần Văn Luân (32 tuổi) - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long phải cho 2 con nhỏ (3 tuổi, 6 tuổi) nghỉ hẳn ở nhà. Vợ chồng làm ca sáng - đêm nên có thể thay phiên nhau trông con. Anh Luân cho biết, đường hô hấp của 2 con đều kém nên rất sợ khi thời tiết lạnh sâu thế này.

Phòng trọ khép kín nhưng chỗ nào có kẽ hở, anh đều lấy giấy hoặc vải bịt lại ngăn không cho gió vào phòng. Ngày đầu tiên trời mưa rét, anh Luân bàn với vợ mua 1 chiếc máy sưởi mini.

“Tôi bảo với vợ, 2 vợ chồng “nhịn ăn, nhịn tiêu” vài hôm rồi mua cho các con chiếc máy sưởi, chúng tôi tham khảo thấy giá nào cũng có. Cuối cùng tôi chọn chiếc gần 700.000 đồng. Hy vọng chiếc máy này sẽ giúp gia đình nhỏ của tôi vượt qua mùa đông giá buốt này” - anh Luân nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn