MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao quà đến thân nhân liệt sĩ Gạc Ma Lê Văn Sanh ở Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh

Đà Nẵng: Thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma

Tường Minh - Văn Trực LDO | 08/03/2023 20:09

Đà Nẵng - Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động và Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma.

Trong các ngày 7,8 và 9.3, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động và ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, thắp nhang và tặng quà đến thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (9 liệt sĩ ở Đà Nẵng, 1 liệt sĩ ở Quảng Nam).

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trước di ảnh của liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc. Ảnh: Tường Minh 

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14.3.1988 -14.3.2923). Tại mỗi gia đình liệt sĩ Gạc Ma, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao tặng một phần quà trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.

Bố, mẹ và người thân của các gia đình liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng, Quảng Nam rất xúc động khi nhận được sự thăm hỏi, quan tâm của tổ chức Công đoàn, Báo Lao Động.

"Gia đình tui rất vui và hạnh phúc vì năm mô đến ngày này, Báo Lao Động và tổ chức Công đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và thắp nhang cho Sanh. Tui xin cám ơn Báo Lao Động và tổ chức Công đoàn đã luôn nhớ đến Sanh và gia đình tui", bà Đặng Thị Nhung, mẹ liệt sĩ Lê Văn Sanh xúc động nói.

Bà Đặng Thị Nhung cho biết: những năm qua, bà cùng với các gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma khác ở Đà Nẵng thường xuyên nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên, tặng quà của Ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương các cấp. 

This browser does not support the video element.

Clip lãnh đạo LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và đại diện Quỹ TLV Lao Động trao quà đến thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng cho biết: Tại Đà Nẵng và Quảng Nam có 10 liệt sĩ hi sinh tại sự kiện Gạc Ma ngày 14.3.1988, trong đó có 9 liệt sĩ ở Đà Nẵng và 1 ở Quảng Nam. Tuy nhiên đến thời điểm này, cả hai địa phương chỉ còn 5 mẹ liệt sĩ Gạc Ma còn sống.

Đặc biệt, trong 2 năm bị dịch COVID-19, Đà Nẵng mất đi 2 mẹ liệt sĩ Gạc Ma, đó là bà Lê Thị Muộn, mẹ của liệt sĩ Phan Văn Sự và bà Hồ Thị Lai, mẹ của liệt sĩ Trương Quốc Hùng.

Theo ông Tấn, mặc dù không bị COVID-19 nhưng cả hai mẹ đều qua đời đúng vào các thời điểm Đà Nẵng bị phong tỏa để phòng chống dịch nên đám tang của hai mẹ chỉ được tổ chức đơn giản, không nhiều người biết. Và ông Tấn là người duy nhất ở Đà Nẵng trong hai thời điểm đó thay mặt các cựu binh đến viếng hai mẹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn