Sau một thời gian xác minh, công an xã Phú Xuân đã tìm được chủ nhân của chiếc ví là chị Vũ Thị Nhi trú ở khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè và đã mời chị đến để nhận lại tài sản. Với sự chứng kiến của Công an xã Phú Xuân huyện Nhà Bè TP Hồ Chí Minh; đại diện chỉ huy Kho 711, Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân và đồng chí Trịnh Thanh Sơn toàn bộ số tài sản trên được trao trả chị Vũ Thị Nhi.
Chị Vũ Thị Nhi vô cùng vui mừng nhận lại tài sản đánh rơi và xúc động trước hành động cao đẹp của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Thanh Sơn, đoàn viên Công đoàn cơ sở Kho 711. Chị nói: “Tôi bất cẩn đánh rơi ví tiền, cứ nghĩ đó là vận xui, chẳng bao giờ tìm lại được. Việc làm cao đẹp, nhân văn của anh Sơn giúp tôi càng thêm yêu mến, trân quý các anh bộ đội. Tôi mang ơn các anh nhiều lắm”.
Việc làm nhân văn của đồng chí Trịnh Thanh Sơn, đoàn viên Công đoàn cơ sở Kho 711, Cục Hậu cần, Quân chủng Hải Quân thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người đoàn viên công đoàn, một quân nhân cách mạng, dù bất cứ ở đâu, làm việc gì đều xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.