MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp vợ chồng đi bộ về quê được hỗ trợ đón xe. Ảnh: Công an cung cấp

Đôi vợ chồng trẻ đi bộ về quê sẽ được trả lương bị nợ

Văn Trực LDO | 18/07/2024 14:50

Chủ thầu trong vụ "Hỗ trợ vợ chồng trẻ bị quỵt lương, ôm con 9 tháng tuổi đi bộ về quê" cam kết sẽ trả số lương còn nợ cho vợ chồng anh Duy.

Ngày 18.7, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa nhận được cuộc gọi cảm ơn của gia đình đi bộ về quê là vợ chồng anh Đỗ Bá Duy (SN 2001) và chị Bàn Mai Hương (SN 2002; cùng trú thôn Vân Giang, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) khi đã hỗ trợ gia đình anh về quê.

Hiện vợ chồng anh Duy đã đến bến xe Hà Nội. Gia đình anh sẽ tiếp tục được các các xe chạy tuyến Hà Nội - Tuyên Quang hỗ trợ để sớm về tới quê nhà.

Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp thông tin thêm, sau khi báo chí đưa tin về trường hợp gia đình anh Duy, chủ thầu nơi anh làm việc đã gọi điện thông báo sẽ chuyển toàn bộ số tiền lương còn nợ và giấy tờ tùy thân mà họ đã giữ về địa phương anh theo địa chỉ cư trú.

Phía chủ thầu mong muốn vợ chồng anh Duy bỏ qua, không truy cứu trách nhiệm.

Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp cũng cho biết, sau khi thông tin vợ chồng anh Duy được đăng tải trên báo chí, các cơ quan ban ngành của TP Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương cũng như một số nhà hảo tâm đã liên lạc với Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp để nắm thông tin làm rõ vụ việc liên quan đến chủ doanh nghiệp không trả lương cho người lao động, thông tin về hoàn cảnh của gia đình anh Duy để hỗ trợ, giúp đỡ.

“Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp đã cung cấp thông tin trong phạm vi cho phép nhằm giúp các các cơ quan, tổ chức làm rõ sai phạm của chủ sử dụng lao động để xử lý; đồng thời giúp đỡ vợ chồng anh Duy trong lúc khó khăn, không để xảy ra các trường hợp tương tự”, Trung tá Lê Phước Ngãi - Phó trưởng trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp nói.

Trước đó, Báo Lao Động thông tin, vào chiều 17.7, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp đã tiếp nhận và hỗ trợ trường hợp gia đình anh Đỗ Bá Duy (SN 2001) và chị Bàn Mai Hương (SN 2002) cùng con nhỏ là Đỗ Gia Tùng (9 tháng tuổi) cùng trú thôn Vân Giang (xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đi bộ trên tuyến QL1A - đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng .

Gia đình anh Duy quê ở Tuyên Quang, vào làm việc ở Bình Dương nhưng không được chủ thầu thanh toán tiền, giữ giấy tờ tùy thân. Do không có tiền sinh hoạt nên cặp vợ chồng ôm con nhỏ, đi bộ về quê.

Trước hoàn cảnh của vợ chồng anh Duy, các cán bộ Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp đã lo cơm nước, mua sữa cho cháu bé, quyên góp một số tiền nhỏ làm lộ phí và vận động xe khách chạy tuyến phía Bắc đưa gia đình anh Duy về quê an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn