MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ban tổ chức hỗ trợ bà con xếp đồ đạc lên xe, chuẩn bị nước uống dọc đường cho đồng hương. Ảnh: Thái Bình

Đưa lao động nghèo từ các tỉnh phía Nam về Thái Bình ăn Tết

TRUNG DU LDO | 07/02/2024 09:00

Sau nhiều tháng phát động, kêu gọi tài trợ, vừa qua, tại Công viên phần mềm Quang Trung (quận Gò Vấp, TPHCM), Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam đã phối hợp với tổ chức Công đoàn khối cơ quan báo chí phía Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Thái Bình - Chuyến xe yêu thương” Xuân Giáp Thìn 2024.

“Chuyến xe yêu thương” đưa gần 200 đồng hương Thái Bình về quê ăn Tết

Đây là lần đầu tiên, Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam tổ chức chương trình “Thái Bình - Chuyến xe yêu thương” với mục đích chia sẻ phần nào khó khăn với người dân quê Thái Bình đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Lao động nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các em nhỏ được ban tổ chức miễn phí vé xe, trao tặng quà, đồ ăn, nước uống để về quê vui Xuân, đón Tết, sum vầy cùng gia đình sau một năm làm việc, lao động vất vả.

Theo đại diện Ban tổ chức, cách đây mấy tháng ngay từ khi phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nhân là hội viên Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam, sự chung tay góp sức của đông đảo nhà hảo tâm, doanh nhân bên ngoài hội.
Cụ thể, chương trình đã nhận được gần 250 triệu đồng tiền ủng hộ của hơn 60 nhà tài trợ là các tổ chức, cá nhân.

“Chúng tôi đã bố trí 4 xe khách 45 chỗ ngồi để đưa bà con về quê sao cho an toàn, nhanh chóng nhất. Trên mỗi xe có 45 người lớn, ngoài ra trong cả chuyến xe còn có 18 cháu nhỏ dưới 6 tuổi là con cái của công nhân, lao động khó khăn”, ông Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam, Trưởng ban Tổ chức chương trình “Thái Bình - Chuyến xe yêu thương” cho hay.

Đúng 18h chiều ngày 1.2, 4 chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh rời khỏi TPHCM chở theo 198 bà con đồng hương Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn.

Sẽ có thêm những “Chuyến xe yêu thương”

Sau khoảng 27 giờ di chuyển, đến 3h sáng 3.2, 3 trên 4 chiếc xe khách đầu tiên trong đoàn “Chuyến xe yêu thương” đã cập bến xe khách Thái Bình. 1 chiếc xe còn lại do bị hỏng phải đổi xe giữa đường nên đã về sau mấy tiếng đồng hồ.

Bà Nguyễn Thị Loan (quê quán tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; hiện đang làm ăn, sinh sống tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tỏ ra rất xúc động và không hề có dấu hiệu mệt mỏi sau chặng hành trình Nam - Bắc để được về sum vầy cùng gia đình.

“Bản thân tôi cảm thấy rất vui, xúc động, quãng đường từ Nam ra Bắc, về với quê hương Thái Bình có lẽ chưa bao giờ lại vui, phấn khởi đến vậy. Trên xe mọi người ríu rít nói chuyện, mọi người nhận đồng hương huyện, rồi đồng hương xã. Xe chạy khá nhanh, trên xe bánh kẹo, nước uống đều đã được Ban tổ chức chuẩn bị đủ đầy. Thay mặt bà con, anh chị em quê hương Thái Bình, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức chuyến xe yêu thương này, đó như một cuộc hội ngộ đầy ấm áp, hạnh phúc đối với chúng tôi” - bà Loan xúc động.

“Năm 2023 vừa qua đi là năm vô cùng khó khăn đối với doanh nhân, doanh nghiệp, do đó đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của một bộ phận người lao động. Tuy nhiên, với tinh thần vì cộng đồng, trách nhiệm của doanh nhân với xã hội, tập thể cán bộ, hội viên Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, tổ chức thành công chương trình nhiều ý nghĩa này. Chắc chắn, rút kinh nghiệm từ việc tổ chức lần đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ này, sau đây chúng tôi sẽ phát động để tương lai sẽ có thêm nhiều chương trình “Thái Bình - Chuyến xe yêu thương” hơn nữa” - ông Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam, Trưởng ban Tổ chức chương trình “Thái Bình - Chuyến xe yêu thương” nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn