MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Được tăng trợ cấp, người có công đỡ làm phiền con cháu

Mạnh Cường LDO | 11/09/2023 20:07

Số tiền tăng trợ cấp từ ngày 5.9.2023 theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ được nhiều người có công sử dụng để mua thêm thuốc, số tiền này cũng phần nào giúp họ đỡ làm phiền các con.

Ông Phạm Văn Rậu (78 tuổi, Nam Định) chia sẻ, số tiền trợ cấp hiện tại không đủ để bản thân lo cho cuộc sống. Một phần vì trợ cấp thấp, phần nữa vì vợ ông mới mất, đồng nghĩa khoản lương hưu của bà cũng không còn, tiền tuất hàng tháng của vợ sẽ không đủ.

Ông Rậu có 2 khoản trợ cấp, tổng cộng 3.056.000 đồng/tháng. Trong đó, 1.443.000 đồng là trợ cấp thương tật, 1.613.000 đồng còn lại là trợ cấp mất sức.

Ông Rậu cho rằng số tiền trợ cấp hơn 3 triệu đồng là chưa đủ, ông vẫn phải làm phiền con cái. Ảnh: Mạnh Cường

“Với nhiều người bình thường ở quê, số tiền 3 triệu đồng giúp họ có cuộc sống ổn định thậm chí dư dả nếu biết tiết kiệm. Nhưng với những người thương binh như chúng tôi, số tiền này thực sự không đủ, cuộc sống rất khó khăn” - ông Rậu ngậm ngùi.

Chia sẻ kỹ hơn, ông Rậu cho biết, hiện tại bản thân ông đang bị 3 căn bệnh là hen phế quản, phì đại tiền luyệt tuyến và đau thần kinh tọa hành hạ. Việc đi lại vô cùng khó khăn, mỗi tháng tiêu tốn ít nhất 2 triệu đồng tiền thuốc.

Hàng tháng, dù ăn uống tiết kiệm, ông Rậu cũng phải chi ra 2,2 triệu đồng tiền sinh hoạt và cỗ bàn, tổng chi 4,2 triệu đồng, chưa kể các khoản khác phát sinh. Số tiền còn thiếu, ông đều phải nhờ con hỗ trợ.

Cửa hàng sửa chữa xe đạp nhỏ của ông Rậu tạm đóng cửa. Ảnh: Mạnh Cường.

Vì thế, ông Rậu đã quyết định làm thêm nghề sửa chữa xe đạp cho người dân trong làng. Công việc này mang về thu nhập cho ông khoảng 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, cơ thể suy yếu nên ông đã tạm nghỉ. Tháng vừa rồi, vợ ông mất, nguồn lương hưu của bà không còn nên cuộc sống càng trở nên khó khăn.

Khi được hỏi số tiền trợ cấp tăng thêm, dự định sẽ làm gì, ông Rậu tâm sự: "Có tiền, tôi chỉ muốn mua loại thuốc tốt hơn để cải thiện sức khỏe. Có sức khỏe, tôi mới quay trở lại nghề sửa chữa xe đạp được để có thêm thu nhập đỡ phiền muộn con. Tuổi này, sức khỏe yếu làm gì còn ai thuê nữa”.

Ông Phạm Văn Dương (79 tuổi, Nam Định) cho biết số tiền trợ cấp chất độc da cam 2.062.000 đồng mỗi tháng chỉ đủ mua thuốc và cỗ bàn hàng tháng. Tiền sinh hoạt, ăn uống, 2 người con vẫn phải hỗ trợ hàng ngày khiến ông thấy rất khổ tâm.

“Mỗi tháng, tôi phải dùng 4 hộp thuốc để chống chọi với bệnh tai biến và thoái hóa khớp, đãng trí. Không có tiền mua loại tốt, chỉ dám mua loại trung bình nhưng cũng đã 1,3 triệu đồng. Cỗ bàn 3 đám/tháng vừa hết tiền trợ cấp” - ông Dương cho hay.

Số tiền trợ cấp chất độc màu da cam hằng tháng của ông Dương. Ảnh: Mạnh Cường.

Để bồi bổ sức khỏe cho cha, người con gái trong miền Nam gửi về cho ông 1,5 triệu mỗi tháng. Số tiền này, ông đưa cho người con cả sống cùng để lo cơm nước nhưng anh chỉ lấy 1 triệu đồng, 500.000 đồng còn lại để ông chi tiêu các việc phát sinh thường ngày.

Vì vậy, với số tiền trợ cấp tăng thêm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP, ông Dương cho biết sẽ đưa hết cho con cả để anh đỡ vất vả, bởi sau lưng anh còn gia đình 4 thành viên, công việc tự do không ổn định nên cũng chẳng có dư.

Từ ngày 5.9.2023, Nghị định 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo Nghị định này, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng/tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn