MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa dâng vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: N.BĂNG

Gạc Ma - điểm tựa của tri ân và tưởng nhớ

P.LINH LDO | 15/03/2018 06:00
Tại lễ tri ân, Giám đốc Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) - Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển cùng đoàn dâng hương, hoa tại chân tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”. 

Vòng hoa được các đại biểu dâng trang trọng tại khu mộ gió - nơi khắc ghi từng dòng tên, quê quán của 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988. Trước đó, nghi thức đám giỗ chung theo phong tục cổ truyền của dân tộc cũng đã được tổ chức trước khu mộ gió.

Trong đêm 13.3, rất nhiều thân nhân, đồng đội Trường Sa cũng đã đến thắp nén nhang thơm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ. Chị Trần Thị Thủy - con gái liệt sĩ Trần Văn Phương - chỉnh tề trong bộ quân phục hải quân cũng có mặt tại khu tưởng niệm. “Từ ngày có khu tưởng niệm, em cùng các cô chú ở đây đều ra khu mộ gió thắp hương cho ba và các chú rồi mới về nhà làm đám giỗ. Chiều mai em lại cùng các cô chú ra Phú Yên để làm đám giỗ chung cho ba và các chú” - chị Thủy chia sẻ.

Với ông Bùi Đình Dương - Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, hôm nay là ngày rất đặc biệt. Ông tâm sự: “Từ ngày khu tưởng niệm khánh thành đến nay, đồng đội tôi đã có nơi để tri ân, nhân dân cả nước cũng đã có nơi để tìm về”.

Trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma suốt 4 năm qua, Quỹ TLV đã đi đến từng gia đình thân nhân các liệt sĩ, cựu binh. Chia sẻ với những mất mát, những khó khăn mà thân nhân gia đình các liệt sĩ đang đối mặt với đời thường, Quỹ đã phát động nhiều chương trình chung tay để chăm lo, hỗ trợ kịp thời.

Với trọng trách được giao, trong suốt những năm qua, hành trình kết nối triệu tấm lòng CNLĐ và nhân dân cả nước đã chung tay xây dựng khu tưởng niệm. Để Gạc Ma hôm nay là nơi tri ân, là điểm đến lịch sử, là nơi để thế hệ trẻ hiểu thêm về giá trị của hòa bình hôm nay.

Và đặc biệt hơn khi Quỹ TLV được trân trọng tiếp nhận những kỷ vật cuối cùng của các anh hùng liệt sĩ. Năm tháng có thể xóa nhòa nhưng những tấm áo hải quân, những lá thư, những chiếc huy hiệu năm xưa vẫn được các mẹ giữ gìn như báu vật. Các mẹ đã trao niềm tin cho Quỹ TLV để những kỷ vật ấy được lưu cùng lịch sử trong Bảo tàng chiến sĩ Gạc Ma. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn