MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá cả tăng vọt, công nhân tìm đất hoang để trồng rau, tiết kiệm chi phí

LƯƠNG HẠNH LDO | 17/06/2022 08:48

Hà Nội - Để có thể xoay xở trong thời kỳ giá cả tăng chóng mặt, thay vì mua rau ở chợ, công nhân trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội đã dành thời gian để trồng rau. Họ mong giảm được phần nào chi phí sinh hoạt, trang trải cuộc sống. 

Chúng tôi gặp chị Quán Thị Khang (SN 1994, quê Cẩm Khê, Phú Thọ) khi chị đang cặm cụi trồng rau, tăng gia sản xuất để tiết kiệm tiền và cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Khu vực trồng rau của chị Khang và nhiều công nhân tại đây là một hồ nước đã bị lấp gần hết. Mọi người tận dụng để phần hồ đã bị lấp để trồng rau, giữ vệ sinh môi trường, tránh đổ rác bừa bãi.

“Trước kia, mẹ chồng tôi xuống đây trông các cháu nên tranh thủ khi thời gian rảnh là lại nhổ cỏ, cải tạo đất trống để trồng rau. Hiện tại, bà với hai con của tôi đã về quê nên tôi tiếp tục thay mẹ trồng rau”, chị Khang chia sẻ.

Chị Khang tranh thủ những lúc rảnh, không phải đi làm để tăng gia sản xuất. Ảnh: Lương Hạnh

Vợ chồng chị Khang đã làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội được hơn 10 năm nay. Với mức lương cơ bản khoảng 8 triệu đồng/tháng, cộng các loại phụ cấp, chị nhận mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng. Trung bình, vợ chồng chị Khang có thu nhập khoảng 15 - 20 triệu đồng/tháng. 

Hai con nhỏ một cháu 2 tuổi, một cháu 4 tuổi, chị phải để cho ông bà nội chăm nom giúp. “Nếu để hai đứa ở đây thì phải thuê người trông. Tiền thuê ít nhất là 2 triệu 1 đứa. Chưa kể phòng trọ nhỏ, vợ chồng tôi, mẹ chồng và 2 con là 5 người. Nếu ở thì rất chật chội, không đủ chỗ ở, không xoay xở được”, chị Khang nói.

Mồ hôi nhễ nhại nhưng nữ công nhân này vẫn miệt mài trồng từng luống rau. Ảnh: Lương Hạnh. 

Vừa thoăn thoắt cuốc đất, chị Khang vừa chia sẻ: “Trồng rau vừa vui vừa khỏe, có rau sạch ăn lại đỡ tốn tiền. Trước đây, mẹ tôi trồng được nhiều nên mang sang hàng xóm san sẻ. Có dạo bà còn mang đi bán”.

Đã từ lâu không phải mua rau nhưng nghe hàng xóm chia sẻ, chị Khang biết được giá của các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm đã tăng chóng mặt. “Mới hôm qua, tôi thấy chị hàng xóm bảo mua 10.000 đồng/mớ rau muống bé bằng nắm tay. Bây giờ thấy thứ gì cũng đắt. Tôi thường tranh thủ mỗi khi về quê xin thức ăn bà nội, bà ngoại mỗi bên một ít rồi đem về cất tủ lạnh dùng dần”, chị Khang nói.

Chị Khang chỉ cho PV khu vườn rau mà mình đang canh tác.

Đang ẵm con nhỏ trên tay, chị Hà Thị Thảo (SN 1997, quê Hà Nam) nói: "Mọi người xung quanh đây trồng rau nhiều lắm. Từ lâu, họ đã không mất tiền mua rau rồi. Tôi còn bận chăm con nhỏ nên để cho hàng xóm trồng. Họ trồng được lại cho khắp xóm, cho cả gia đình tôi".

Cả khu vườn rau của công nhân tại đây có rất nhiều loại rau. 

Chị Thảo làm công nhân được hơn 2 năm thì nghỉ sinh. Kể từ đó, cả gia đình trông chờ vào tiền lương của chồng chị. Trong khi đó, chồng chị là lao động tự do, thu nhập không ổn định. Chị Thảo cũng dự tính sau khi tìm được người trông con, chị sẽ xin việc. Trong thời "bão" giá hiện nay, vợ chồng chị Thảo chỉ mong có thể mong giá cả sớm bình ổn để cả gia đình chị yên tâm làm việc.

Dãy trọ vợ chồng chị Thảo sinh sống. Ảnh: Lương Hạnh

Cuộc sống công nhân đầy khó khăn, vất vả song mỗi khi tan ca, về phòng trọ, những công nhân này lại rủ nhau cùng đi nhổ cỏ, tưới rau, trò chuyện. Họ coi đây là niềm vui và phần nào đỡ được chi phí chi tiêu... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn