MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Việt Đông - công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) - chăm sóc con. Ảnh: Khánh An

Gia đình công nhân chủ động phòng chống dịch khi con đi học trở lại

Khánh An - Lương Hạnh LDO | 27/02/2021 08:30

Nhiều phụ huynh là công nhân khu công nghiệp ở Hà Nội đều mong chờ, cũng như chủ động trang bị các biện pháp phòng, chống dịch tốt nhất cho con khi đi học trở lại.

Nhiều khó khăn khi con được nghỉ ở nhà

Ngày 26.2, phóng viên Báo Lao Động đã có những trao đổi với một số công nhân đang làm việc tại KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) về đề xuất sẽ sớm cho học sinh Hà Nội trở lại trường học vào đầu tháng 3 tới nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay.

Theo đó, những gia đình công nhân có con đang ở cùng và học tại các trường trên địa bàn Hà Nội bày tỏ luôn sẵn sàng để cho con đi học trở lại.

Anh Nguyễn Việt Đông (quê ở Thanh Ba, Phú Thọ) chia sẻ, anh có hai người con. Cháu lớn 5 tuổi đang được gửi ở quê để ông bà trông nom giúp, còn cháu bé gần 2 tuổi ở trọ cùng bố mẹ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc nuôi và dạy các con của vợ chồng anh Đông ở hai nơi khá vất vả. Thời gian hai vợ chồng đi làm, anh Đông phải thuê người quen gần khu trọ trông con với giá 100.000 đồng/ngày.

“Hai cháu nhỏ cùng ở nhà thì ông bà không trông được nên tôi đưa cháu nhỏ xuống đây ở cùng. Ở quê, cô giáo có gửi bài về cho cháu lớn học và ôn bài nhưng không có bố mẹ ở bên nên cháu chỉ xem hoạt hình! Còn cháu nhỏ ở đây thì lúc nào bố mẹ đón về được mới dám ra cửa phòng chơi một lúc rồi lại vào” - anh Đông nói.

Cũng chật vật không kém vì chuyện trông và dạy con những ngày này, chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1990, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) cho biết, gia đình chị rất mừng nếu có thể cho con trở lại trường sớm.

Hiện tại, cả gia đình 6 người nhà chị Xuân gồm hai vợ chồng chị, 3 con nhỏ và bà ngoại đang sống trong khu nhà ở xã hội dành cho công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Chị Xuân mới sinh con nhỏ được 5 tháng nên vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản. Từ khi các con học online tại nhà, cuộc sống của cả gia đình hoàn toàn bị xáo trộn.

“Gia đình không có điều kiện lắp máy tính nên chiếc điện thoại của tôi được trưng dụng cho con lớn học online khoảng 2 tiếng/ngày. Thế nhưng, nhiều khi hệ thống đăng nhập vào học trục trặc rồi mạng kém nên cô trò khó tương tác với nhau. Chưa kể trong nhà một lúc có 3 đứa trẻ cùng nghỉ học, phải lo trông nom và kèm cặp chuyện học hành cũng khá mệt” - chị Xuân thở dài.

Mong chờ ngày con được trở lại trường

Theo chị Xuân, trong khu nhà ở công nhân, nhiều bố mẹ công nhân phải đi làm ca kíp đến tận 8h tối mới về. Con cái của họ hầu hết ở nhà một mình và không thể học online được vì không có thiết bị đăng nhập. Chỉ có một số ít có điều kiện hơn thì lắp được camera để theo dõi con, hay mua đồng hồ và điện thoại, máy tính để cho con tự học.

Tìm hiểu thực tế, hiện có rất nhiều công nhân ngay từ khi nhà trường cho học sinh nghỉ học đã nhanh chóng gửi con về quê vì nếu ở lại sẽ không có người trông nom. Dù chuyện học tập có thể không đáp ứng được, nhưng ít nhất họ cũng bớt đi được phần nào lo toan để có thể đi làm.

Việc tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt và học sinh được trở lại trường sớm là điều mà những công nhân này luôn mong muốn. Bởi trước đó và hiện tại, họ vẫn luôn tuân thủ những biện pháp phòng, chống dịch cũng như trang bị cho con cái các kỹ năng, vật dụng cần thiết như nước sát khuẩn, khẩu trang... để đảm bảo an toàn sức khoẻ khi tới trường.

Khi đi học, gia đình công nhân mong muốn nhà trường và giáo viên áp dụng nghiêm việc phòng chống COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đặc biệt, các công nhân đều có nguyện vọng nhà trường tổ chức cho các con ăn trưa theo nhiều ca để đảm bảo giãn cách...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn