MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đoàn Hữu Quang – Giám đốc Công ty TNHH Quang Hoa-NG - trao đổi với phóng viên Báo Lao Động trước trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn vào chiều 21.7. Ảnh: Bảo Hân

Giám đốc cất công đi đòi lương cho công nhân

Anh Thư - Bảo Hân LDO | 25/07/2022 10:16

Báo Lao Động vừa nhận được phản ánh của ông Đoàn Hữu Quang - Giám đốc Công ty TNHH Quang Hoa-NG - về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn chậm trễ thanh toán khối lượng công việc khiến công nhân chưa được nhận tiền lương trong nhiều tháng.

562 triệu đồng tiền công nợ 

Ông Đoàn Hữu Quang cho biết, năm 2021, công ty đã trực tiếp ký hợp đồng giao khoán nhân công với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn (Đống Đa, Hà Nội) để thi công các hạng mục của công trình trạm bơm Yên Sơn (Quốc Oai, Hà Nội). Cụ thể, Công ty TNHH Quang Hoa-NG sẽ thi công hạng mục nhà trạm, bể hút, bể xả, nhà điều hành… Theo hợp đồng giao khoán nhân công, ngày 28 hàng tháng sẽ chốt khối lượng để báo ứng tiền. Thời gian tạm ứng trong vòng 7 ngày sau khi bên hai thống nhất khối lượng.

Bên cạnh đó, sau khi thi công, công trình hoàn thành khối lượng chính xác sẽ được lập thành bảng gửi về công ty kiểm tra và thanh toán nốt trong vòng 20 ngày từ khi gửi khối lượng về công ty.

“Từ ngày 19.4 đến nay, dù đã chốt xong khối lượng gửi lên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn nhưng vẫn chưa được phê duyệt. 3 tháng nay, chúng tôi thi công ở dưới hiện trường, cán bộ kỹ thuật và chỉ huy đã chốt nghiệm thu phần việc. Tuy nhiên, Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn không chịu chốt ký và chuyển tiền cho chúng tôi” - ông Quang phản ánh.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Quang Hoa-NG, đơn vị đã thi công ước tính lên đến 2,7 tỉ đồng. Song đến nay, Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn mới thanh toán 1,8 tỉ đồng qua tài khoản. Đối chiếu công nợ gần đây nhất, công ty đang nợ 562 triệu đồng.

Trước sự chậm trễ thanh toán của Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn, ông Quang đã nhiều lần làm công văn gửi lên công ty này yêu cầu nhanh chóng thanh toán công nợ. Đến nay, Công ty TNHH Quang Hoa-NG đã 3 lần gửi công văn liên tiếp.

Ông Quang nói thêm, trước đây, dưới công trường gồm 12 người lao động kèm theo các tổ đội, nhưng việc chậm trễ thanh toán công nợ khiến công nhân của công ty cũng lao đao nhiều tháng nay. 

Hiện nay, ông Quang cho hay, công ty đang không có tiền sinh hoạt, nợ chi phí thực phẩm; phải vay mượn, ứng trước 300 triệu đồng để trả từ 40-80% tiền lương công nhân và chi phí vật tư xây dựng. Vì không có tiền lương tháng, các công nhân đã nghỉ nhiều, dưới công trường chỉ còn duy trì 3 tổ thợ.

“Người lao động đi làm đổ mồ hôi, công sức, số tiền lương dựa trên số công họ đã làm. Song, mấy tháng qua, họ đều không có lương. Một số công nhân khó khăn buộc phải xin chúng tôi tạm ứng. Nếu tình trạng này kéo dài, công nhân của chúng tôi không thể đủ tinh thần để làm việc” - ông Quang bức xúc.

Giám đốc Công ty TNHH Quang Hoa-NG mong muốn xin thanh lý hợp đồng sau khi đã đòi xong công nợ.

Mong sớm nhận lương để gửi về cho gia đình

Trao đổi với phóng viên, anh Hoàng Văn Thuật (sinh năm 1997, quê ở Lào Cai) - công nhân làm việc cho ông Quang - cho biết, trước đây không có tình trạng nợ lương, nhưng bắt đầu từ tháng 4.2022, công ty không thanh toán tiền nhân công cho ông Quang nên công nhân như anh Thuật không được tiền ứng lương. 

Nam công nhân này được trả công theo ngày làm. Công việc cụ thể của anh là ghép cốt pha, là sắt, đổ bê tông. “Theo tính toán của tôi, hiện tôi còn bị nợ hơn 20 triệu đồng tiền lương của các tháng 4, 5, 6, 7.2022” - anh Thuật cho hay.  

Anh Hoàng Văn Thuật phản ánh tới phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Bảo Hân 

Mong muốn của anh Thuật là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn sớm thanh toán tiền cho ông Quang, bởi như vậy anh mới có lương, gửi về cho gia đình.  

Vợ con của anh Thuật đang ở quê. Vợ anh làm ruộng, gần như không có thu nhập, trong khi phải nuôi con nhỏ (mới 4 tuổi). Gia đình trông chờ vào đồng lương của anh Thuật gửi về. Bị nợ lương, cuộc sống của gia đình anh đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. 

Ngày 22.7, phóng viên Báo Lao Động đã gọi điện đến số của Tổng Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn để trao đổi về vụ việc nhưng không thấy nghe máy; nhắn tin đặt lịch làm việc cũng không thấy hồi âm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn