MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giáp Tết, shipper chạy đua kiếm tiền triệu mỗi ngày

Phương Trang LDO | 09/02/2021 22:02
Những ngày cuối năm, do công việc bận rộn nên nhiều người chọn mua sắm online để tiết kiệm thời gian. Mặt khác, do dịch COVID-19 tái diễn phức tạp nên shipper (người vận chuyển hàng hoá, giao hàng) phải chạy đua với thời gian, kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Anh Hoàng Minh Đức - shipper cho một trang thương mại điện tử (26 tuổi, quê Thanh Hóa) - cho hay, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều khách hàng chọn hình thức đặt hàng online thay vì đến tận nơi mua hàng như trước.

Những ngày cuối năm, công việc giao hàng trở nên bận rộn, anh Hoàng Minh Đức phải căng mình cõng việc.

Một phần vừa tiết kiệm thời gian, phần còn lại là chung tay phòng chống dịch COVID-19, hạn chế tình trạng tụ tập nơi đông người nên những ngày này, người làm nghề giao hàng phải làm cật lực.

Có mặt từ sáng sớm giao hàng cho khách tại đường Xuân Thủy (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), anh Đức tranh thủ sắp xếp lại các túi hàng rồi cho biết, khách đặt hàng chủ yếu là sinh viên và nhân viên văn phòng.

Những ngày giáp Tết, đơn hàng shipper giao gấp 3-4 lần ngày thường.

Làm nghề này bận nhất là những ngày giảm giá hoặc ngày lễ, Tết. Lượng hàng khách đặt nhiều gấp 3-4 lần so với ngày thường, song tâm lý ai cũng mong được nhận hàng sớm nên shipper phải căng mình làm việc.

"Nhiều hôm lượng hàng nhiều, tôi phải làm việc luôn tay, luôn chân, bữa trưa chỉ dám ăn qua loa cho xong để kjp giao hàng cho khách” - anh Đức chia sẻ.

Anh Đức nghỉ làm văn phòng và tìm đến nghề shipper cũng hơn 2 năm nay. Tuy phải chạy xe ngoài đường cả ngày nhưng công việc này mang lại thu nhập ổn định, hàng tháng trừ các chi phí, xăng xe, nhà trọ, ăn uống... vẫn có chút dư gửi về quê phụ giúp gia đình.

"Những ngày giáp Tết, mỗi ngày tôi giao hơn 200 đơn, còn ngày thường chỉ tầm 70-80 đơn. Với mỗi đơn hàng như vậy, tôi sẽ nhận được 5.000 - 6.000 đồng. Một ngày, tôi cũng kiếm được cả triệu đồng” - anh Đức nói.

Dù nghề giao hàng mang lại thu nhập cao nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nguy hiểm. Những ngày gần đây, khi dịch COVID-19 bùng phát, nghề ship phải tiếp xúc với nhiều người nên anh Đức luôn trang bị cho mình khẩu trang, nước sát khuẩn để đảm bảo sức khỏe cho mình và khách hàng.

Công việc giao hàng trong thời điểm dịch bệnh bùng phát nên anh Lê Văn Sơn phải tự trang cho mình khẩu trang, nước sát khuẩn để phòng dịch.

Cùng cảnh tất bật giao hàng cho khách, anh Lê Văn Sơn (32 tuổi, quê Hưng Yên) khoe từ sáng đến trưa đã giao được gần 70 đơn, nốt đơn nữa thì tranh thủ đi ăn trưa rồi làm tiếp.

Ngày giáp Tết, anh Sơn đi làm từ 7 giờ sáng cho đến tối muộn, "Dù không vui hay mệt mỏi, tôi vẫn phải nhẹ nhàng với khách hàng. Tôi hy vọng từ giờ tới Tết cố gắng làm cật lực để có chút tiền cho vợ con sắm Tết” - anh Sơn nói.

Bên cạnh dịch vụ giao hàng, dịch vụ gọi đồ ăn cũng bận rộn hơn khiến các shipper làm không xuể.

Khác với anh Đức, anh Sơn, anh Hoàng Quốc Việt (22 tuổi, quê Thái Bình) lại chọn cho mình công việc giao đồ ăn nhanh thay vì giao các đơn hàng, anh Việt chia sẻ, những ngày này, người làm nghề giao đồ ăn nhanh phấn khởi lắm, một ngày chạy được hơn 30 cuốc là chuyện bình thường. Trừ các chi phí, cộng cả tiền khách “bo” thêm khi mình làm tốt thì một ngày, anh vẫn kiếm được gần 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Việt nói, làm nghề nào cũng có vất vả riêng. Để kiếm được số tiền trên, người làm nghề ship phải đánh đổi nhiều thứ như sức khỏe, nguy hiểm, hay hư hỏng đồ phải bồi thường cho khách. Thậm chí, nhiều khách khó tính, bùng hàng vẫn phải chấp nhận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn