MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo Lao Động đã trao tặng 4.554 suất quà cho người lao động, công nhân nghèo và sinh viên. Ảnh: H.P

“Giữa đại dịch, người Việt Nam thương chúng em nhiều lắm”

Hồng Phúc LDO | 21/08/2021 07:00
“Em ở Việt Nam đã 4 năm rồi, người Việt Nam rất thân thiện. Dịch COVID-19 khiến chúng em không thể đi chợ được nhưng người dân ở đây cho nhiều thứ lắm. Hôm nay, được Báo Lao Động tặng cho mì tôm và trứng nữa, chúng em thật biết ơn”.

Đó là lời tâm sự của Seng Visak - SV năm thứ 4 Khoa Kỹ thuật viễn thông, Trường ĐH Giao Thông Vận Tải (Hà Nội) - trong buổi nhận quà từ chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” do Báo Lao Động tổ chức.

Nhận những gói mì tôm và trứng, Seng Visak (đến từ Campuchia) cùng 71 bạn sinh viên đến từ Lào và Campuchia vô cùng cảm động. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Hà Nội, đây là lần thứ 4 các em được nhận quà hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức và nhà trường.

“Việt Nam như là quê hương thứ 2 của chúng em. Con người ở đây vô cùng thân thiện và đáng yêu. Dịch COVID-19 khiến chúng em không thể đi chợ được nhưng người dân ở đây có gì là mang cho. Không thể tin được, họ coi chúng em như con cháu của họ” - Seng Visak không giấu được sự xúc động chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng với Seng Visak, Pany Sedala (23 tuổi sinh viên năm cuối lớp KTVT Sắt K59) đến từ đất nước Lào còn viết một lá thư thật dài bằng vốn tiếng Việt học được trong suốt quá trình ở Việt Nam để gửi lời cám ơn đến con người nơi đây.

“Em sang Việt Nam được 4 năm rồi, mỗi năm sẽ được về nhà 2 lần đó là dịp Tết Việt Nam (Tết Nguyên đán) và nghỉ hè. Từ khi đại dịch bùng phát, hơn 1 năm rồi em không được về nhà. Em lo quá vì mình sống xa nhà... Dù gặp nhiều khó khăn, chúng em vẫn luôn luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Em biết ơn người Việt Nam vô cùng, em yêu người Việt Nam”…

Lá thư của Pany Sedala là nỗi lòng của nhiều sinh viên nước ngoài vì đại dịch COVID-19 mà không thể về quê hương. Các em ở lại ký túc xá của trường đại học nhưng không cảm thấy cô đơn vì sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời của người Việt Nam.

Báo Lao Động với tinh thần tương thân tương ái, phát động chương trình mang tên “Bầu ơi thương lấy bí cùng” đã nhận được sự quan tâm của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Với các em sinh viên nước ngoài lưu trú tại Việt Nam, chương trình đã hỗ trợ 72 suất quà cho sinh viên Lào và Campuchia trong tổng số 202 suất quà dành tặng ĐH Giao thông Vận tải. Ngoài ra, các sinh viên trường ĐH Bách Khoa; ĐH Công đoàn cũng được nhận sự hỗ trợ từ chương trình với tổng số 550 suất quà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn