MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
100 cặp đôi công nhân được tổ chức lễ cưới tập thể trong ngày 2.9 tại TPHCM. Ảnh: Tú Ngân

Hạnh phúc trọn vẹn của những cặp đôi công nhân

Phương Ngân - Anh Tú LDO | 03/09/2022 06:00

Cùng nắm tay nhau vào lễ đường, anh Võ Hồng Mến, công nhân Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hoà (TP.Thủ Đức) cùng vợ là chị Lê Thị Niên không giấu được niềm xúc động khi trở thành một trong 100 đôi uyên ương được tổ chức lễ cưới tập thể, diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh 2.9, tại TP.Hồ Chí Minh.

Hạnh phúc trọn vẹn

Sau hơn 1 năm quen nhau, anh Mến (quê Bạc Liêu) và chị Niên (quê Quảng Ngãi) đã về sống cùng nhau, đến nay đã 12 năm. Họ đến với nhau chỉ có vỏn vẹn một buổi lễ ra mắt hai bên gia đình, đến nay, anh chị đã có với nhau một người con 9 tuổi. Nhưng cả hai vẫn chưa có được một lễ cưới trọn vẹn, để cùng nhau đứng trên bục, cắt chiếc bánh cưới, cùng nhau uống ly rượu giao bôi.

Anh Mến tâm sự, do hoàn cảnh hai bên gia đình khó khăn cộng thêm khoảng cách địa lý cách nhau gần 1.000km, nên trước kia, anh chị đã từng nghĩ mình không thể đến được với nhau. “Hai đứa ở xa, mình đã từng nghĩ sẽ không đến được với nhau, nhưng thương nhau quá nên gia đình hai bên làm một lễ ra mắt chứ chưa được đám cưới. Chưa bao giờ mình dám nghĩ, hai vợ chồng sẽ có được một lễ cưới trọn vẹn, để cùng nhau đứng lên bục cắt bánh như bao cặp đôi khác, để vợ được vui” - anh Mến, tâm sự.

Khi về sống cùng nhau được 6 tháng, chị Niên đổ bệnh thoát vị đĩa điệm phải phẫu thuật, cuộc sống đã khó khăn, đám cưới đối với vợ chồng anh chị lại trở nên xa vời. “Vợ bệnh, rồi sinh con ra lại phải lo cho con, nên cuộc sống cũng không khấm khá, việc đám cưới lại càng xa hơn. Nhưng may mắn mình được tổ chức lễ cưới hôm nay, chương trình đã giúp vợ chồng mình thực hiện ước mơ” - anh Mến, chia sẻ.

“Chắp tay nhau sống đến trọn đời”

Trải qua 8 năm đồng hành, anh Huỳnh Thanh Dũng (27 tuổi, phụ bếp ăn công nghiệp) và chị Thạch Thị Út (27 tuổi, giúp việc nhà) đã cùng nhau rời quê Trà Vinh lên TPHCM làm việc và sinh sống. Cuộc sống khó khăn và dịch bệnh bùng phát đã khiến hai anh chị không thể tổ chức lễ cưới.

Như bao cặp đôi khác, anh Dũng và chị Út, cũng vỡ òa cảm xúc trong ngày trọng đại của cuộc đời. “Chúng tôi rất hồi hộp và vui mừng, không có lời nào để diễn tả cảm xúc của chúng tôi lúc này. Chỉ ít phút nữa chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau vào lễ đường, sẽ chắp tay nhau sống đến trọn đời” - anh Dũng, bộc bạch.

Gần đó, chị Nguyễn Thị Lành rưng rưng nước mắt vì xúc động. Chị Lành và anh Trần Phúc Hậu (ngụ Bình Dương) là những tình nguyện viên chống dịch COVID-19. Anh chị đã đồng hành cùng nhau suốt 15 năm qua, “Giờ này năm ngoái, tôi đang tham gia chống dịch COVID-19, chúng tôi là mối tình duy nhất của nhau và đến với nhau đã 15 năm nhưng chưa từng làm lễ cưới” - chị Lành xúc động, nói.

Chị Lành là giáo viên cấp 3, chị biết đến lễ cưới tập thể từ một học sinh của mình, khi được gợi ý tham gia chương trình lễ cưới tập thể, chị Lành lưỡng lự vì sợ dành mất phần của người khác. “Khi được một bạn cựu học sinh của trường giới thiệu chương trình tôi cũng do dự lắm. Vì nếu tôi tham gia thì người khác sẽ mất đi một phần cơ hội để tham gia chương trình, nhưng được sự khích lệ của thầy cô nên tôi đã tham gia. Và hôm nay, tôi vui và bất ngờ vì không nghĩ lượng người tham gia đông như vậy” - chị Lành, chia sẻ.

Lễ cưới tập thể năm 2022 với chủ đề “Tôn vinh nét đẹp văn hoá Việt”, do Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM tổ chức. Chương trình dành cho 100 cặp đôi là thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tình nguyện viên tham gia công tác chống dịch COVID-19.

Lễ cưới năm nay diễn ra ngày 2.9 bắt đầu bằng hoạt động dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Sau đó, diễu hành bằng xe buýt hai tầng từ trung tâm thành phố về khu vực tổ chức lễ cưới.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn