MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải bế con của CNLĐ trước giờ xe khởi hành. Ảnh: Hải Nguyễn

Hình ảnh về Công đoàn trong tâm trí người lao động

Linh Nguyên LDO | 07/02/2022 10:34

Trong cái lạnh kèm mưa ngày sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều công nhân trước khi bước lên các chuyến xe miễn phí về quê do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức không thể quên những hình ảnh ấm áp. Những hình ảnh này in đậm trong tâm trí họ, để họ thêm hiểu về Công đoàn Việt Nam, về cán bộ Công đoàn.

Có mặt tại buổi tiễn CNLĐ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê đón Tết cổ truyền với gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã đến gặp gỡ, hỏi thăm các CNLĐ. Điều Phó Chủ tịch Thường trực quan tâm là CNLĐ có đủ việc làm không, thưởng Tết được bao nhiêu, hiện đang gặp khó khăn gì. Đến trao phong bao lì xì mừng tuổi cho con của một công nhân, khi Phó Chủ tịch Thường trực đưa tay ra, cháu bé đã theo, đòi bế. Mẹ của bé có chút bất ngờ, e ngại vì sợ bé làm phiền lãnh đạo. Nhưng Phó Chủ tịch Thường trực đã đón bé, ôm vào lòng như người ruột thịt. Một bạn công nhân đứng gần đấy đã thốt lên “Bác tình cảm quá”.

Cũng là một trong 200 CNLĐ được đi xe miễn phí của CĐ về quê đón Tết, Hoa Thị Thương, quê Đô Lương (Nghệ An) không khỏi xúc động vì các bác Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội và Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN lên tận xe trước giờ khởi hành để hỏi thăm về tình hình công việc, thu nhập. Thương ra Hà Nội làm việc hơn 3 năm. Năm nay khó khăn, cố gắng làm việc thu nhập cũng chỉ 5-6 triệu đồng/tháng. Có những lúc Công ty không có việc thì chấp nhận cảnh “giật gấu vá vai” cho qua ngày. Khi hai bác xuống xe, Thương ngồi ngay xuống ghế, bần thần.

Hỏi chuyện, Thương bảo: Em không nghĩ mình được các bác lãnh đạo quan tâm đến thế. Lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là có xe miễn phí để về quê đã là mừng rồi, giờ lại được quan tâm về việc làm, về chuyện ở nhà. “Em muốn khóc, vừa tủi thân vì thời gian qua vất vả quá, vừa vui vì được các bác lãnh đạo quan tâm” - Thương nghẹn lời nói.

Một hình ảnh nữa mà các công nhân chia sẻ là không thể quên. Đó là khi còn tập trung ở sân, trời bắt đầu lất phất mưa. Lập tức các cán bộ Công đoàn huy động ô ra đứng che cho các gia đình công nhân. Những chiếc ô, cỡ bé hay cỡ to đều nghiêng hết về phía công nhân để đảm bảo không hạt mưa nào làm ướt họ. Còn những cán bộ Công đoàn cầm ô thì chấp nhận để mưa ướt, dù có người tay run lên vì lạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn