MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kỳ nghỉ lễ 2.9 của công nhân tại nhà trọ

Hân Phương LDO | 02/09/2024 18:52

Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, nhiều công nhân xa quê chọn cách nghỉ lễ ở tại nhà trọ hoặc đi làm 8 tiếng ở công ty.

Dù được nghỉ lễ 4 ngày (từ ngày 31.8 đến hết ngày 3.9), nhưng chị Lê Thị Thúy cùng 2 con (7 tuổi và 3 tuổi) không về quê ở Thanh Hóa.

Chị Thúy cùng 2 con “du lịch quanh làng” trong ngày Quốc khánh. Ảnh: Bảo Hân.

Nữ công nhân đang làm việc trong Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, đã lâu chị không về quê. Lần gần đây nhất chị về quê là dịp Tết. “Lần này, tôi rất muốn về quê. Nhưng vừa rồi, do nhà có người ốm, chồng tôi phải đi chăm, không có ai ở nhà nên 3 mẹ con tôi không về quê nữa” - chị Thúy cho biết.

Ngoài ra, chị không về quê còn bởi ngại cảnh chen chúc trên xe khách, các con bị say xe. Hơn nữa, sau nghỉ lễ, các con sẽ bắt đầu năm học mới. Nếu về, khi lên sẽ rất cập rập chuẩn bị tựu trường cho con.

Những ngày nghỉ lễ của mẹ con chị Thúy chỉ quanh quẩn trong phòng trọ. Cuối ngày, khi trời mát mẻ, chị lại chở các con ra chơi trong khuôn viên khu nhà ở xã hội CT4 gần đó; hoặc ra hồ điều hòa hóng mát. Nghỉ lễ của nhiều gia đình khác là những cuộc đi chơi xa, nhưng đối với gia đình công nhân này là những lần “đi du lịch quanh làng” – theo như cách nói vui của chị.

Nữ công nhân sinh năm 1989 đã có 16 năm làm công nhân khu công nghiệp. Hiện mức lương cơ bản của chị là 7 triệu đồng/tháng. Nếu có làm thêm, tổng thu nhập của chị được khoảng 9-10 triệu đồng/tháng. Chị Thúy làm việc theo kíp, 4 buổi làm đêm, nghỉ 2 ngày, sau đó lại 4 buổi làm việc ban ngày. Chị bảo, chị luôn mong được làm thêm để có thêm thu nhập, nhưng thời gian gần đây công ty ít việc.

“Nếu công ty tổ chức làm thêm trong 4 ngày nghỉ lễ, tôi sẽ đăng ký đi làm vì làm những ngày này sẽ được tính lương cao hơn so với làm ngày thường rất nhiều. Đối với công nhân, thêm được đồng nào là đáng quý đồng đó, bởi có rất nhiều thứ phải chi tiêu” - chị Thúy chia sẻ.

Chiều 2.9, xóm trọ công nhân của chị Lê Thị Hương (sinh năm 2002) tất bật hơn ngày thường.

Chị Hương - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long cùng con tại nhà trọ. Ảnh: Phương Minh

Chồng của chị Hương cũng là công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long, dịp lễ 2.9, anh đi làm ở công ty từ sáng đến tối. Để có kỳ nghỉ lễ ý nghĩa hơn, chị Hương cùng anh chị em trong xóm trọ khác quây quần nấu nướng, đợi chồng đi làm về.

Chia sẻ về lý do ở lại nhà trọ dịp này, chị Hương cho biết, chồng chị làm xuyên 3 ngày lễ nên 2 mẹ con không về quê. Sáng nay, chị đã kịp chạy xe máy vào nội đô để đưa cậu con trai chưa được 2 tuổi đi chơi sở thú.

Làm công nhân hơn 4 năm ở Khu công nghiệp Thăng Long, chị Hương cho hay, chưa năm nào được thưởng lễ 2.9, tuy vậy, công ty đảm bảo việc làm cho công nhân nên tháng nào, thu nhập của chị cũng hơn 9 triệu đồng.

Còn chồng chị làm công ty khác, đợt này hay tăng ca nên cuộc sống của vợ chồng công nhân thoải mái hơn khi không phải suy nghĩ quá nhiều đến cơm áo gạo tiền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn