Nửa tháng đi làm, nửa tháng nghỉ
Dãy trọ nghèo của chị M. tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội ồn ào chuyện về quê hay ở lại Hà Nội trong đợt lễ Quốc khánh 2.9.
Dù chỉ gặp vội nhau lúc sáng sớm, nhưng mọi người trong xóm trọ cũng đã kịp hỏi han nhau: “Có về quê không?”, “Chị ở lại tăng ca à?”.
Họ đáp lại nhau bằng những nụ cười gượng, động viên nhau vượt qua thời gian bị giảm việc, cắt lương. Một tháng qua, chị M - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) phải nghỉ việc, ở nhà 2 tuần vì công ty không có đơn hàng.
6 năm làm công nhân tại đây, chưa lúc nào chị M rơi vào cảnh phải nghỉ nhiều đến thế. "Đi làm nửa tháng, nghỉ nửa tháng. Công ty tôi đang thiếu việc nên công nhân mới thất nghiệp như thế này", chị M chia sẻ.
Để có thể trang trải cuộc sống lúc bị cắt việc, giảm lương, chị M chuyển đến một căn trọ có giá thấp hơn, điều kiện kém hơn. Căn phòng trọ cũ của chị có giá 1,7 triệu đồng/tháng trong khi hiện tại, chị ở căn trọ khoảng 800.000 đồng/tháng.
"Làm nhiều tiêu nhiều, làm ít tiêu ít. Còn nhiều người khó khăn hơn mình nhiều nên phải chấp nhận thôi", chị M tâm sự.
Trung bình một tháng, chị gửi về quê cho ông bà ngoại chăm con với số tiền khoảng 3 triệu đồng. Nếu không làm đủ cách để giảm chi phí chi tiêu tại Hà Nội, nữ công nhân này sẽ không thể có tiền gửi về cho con.
Làm xuyên lễ, có việc là làm
Theo chị M, rất nhiều công nhân trong công ty của chị đã làm đơn xin nghỉ việc để chuyển sang công ty khác do đó, chị là một trong số ít những người lao động được đi làm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.2022.
Cách đó vài dãy trọ, anh Nguyễn Huy Du (SN 1982, quê Phú Thọ) đang chuẩn bị cơm trưa cho con trai. Vợ anh là công nhân tại khu công nghiệp còn anh là lao động tự do. Thu nhập bấp bênh khiến anh quyết định không về quê mà ở lại làm xuyên nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.
"Làm nghề tự do thì không có ngày nghỉ cố định nhưng thời gian gần đây vợ tôi bị giảm việc, thu nhập cũng giảm. Bây giờ tiền phòng trọ, đủ các khoản chi tiêu 2 con học hành đổ lên vai, phải tranh thủ cày cuốc dịp này. Cứ có việc là làm thôi không quan trọng ngày nghỉ hay lễ", anh Du tâm sự.
Còn với chị Lã Hải Anh (quê Phú Thọ) - công nhân một công ty sản xuất linh kiện điện tử cho biết, công ty của chị vẫn có việc làm cho công nhân. Song, chị Hải Anh tâm sự đã từ lâu chị không được tăng ca, chỉ đi làm giờ hành chính.
"Gần đến ngày nghỉ trong tuần là công ty đã hết việc nên không ai được tăng ca. Nhiều nhà máy không tạo công ăn việc làm cho công nhân nên họ nghỉ việc hoặc chuyển công ty. Giờ chỉ mong muốn công việc đều, ổn định, không bị cắt giảm giờ là may mắn lắm rồi. Về quê để lúc khác", chị Hải Anh cho hay.