MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Căn nhà khang trang của anh Bùi Thanh Tòng, được tổ chức Công đoàn hỗ trợ xây dựng. Ảnh: BTC

Lao động đón Tết trong Mái ấm Công đoàn

Phương Ngân LDO | 13/01/2024 15:00

Tết này, nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) được đón Tết trong căn nhà mới khang trang từ sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn. Mỗi Mái ấm Công đoàn trao đi đều để lại niềm vui, hạnh phúc cho NLĐ khó khăn.

Mái ấm an vui cho người lao động

Ngày 12.1, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn (thuộc LĐLĐ TPHCM) phối hợp cùng Công đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn” năm 2024 cho hai hộ gia đình đoàn viên Dương Thị Phiến và Bùi Thanh Tòng thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP, tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TPHCM.

Gia đình chị Dương Thị Phiến - nhân viên Đội bảo vệ rừng Lôi Giang, Cần Giờ (thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP) có 6 thành viên đang sinh sống trong căn nhà lá cất tạm trên nền đất bố mẹ chị Phiến cho bằng giấy tờ tay.

Căn nhà cất đã 9 năm, hiện 4 vách bằng lá dừa, mái nhà lợp bằng lá dừa nước đã cũ, mục nát, khi mưa xuống là bị dột, nền nhà ẩm thấp, mưa lớn là ngập.

Thu nhập của hai vợ chồng chị Phiến thấp, phải nuôi 4 đứa con ăn học nên không có kinh phí để sửa chữa, cải tạo lại căn nhà.

“Tiền lương để dành lo cho con ăn học nên không có tiền sửa nhà. Chúng tôi cũng mơ có được căn nhà đàng hoàng cho các con ở nhưng hoàn cảnh khó khăn quá...” - chị Phiến nghẹn ngào.

Còn gia đình anh Bùi Thanh Tòng - nhân viên Xí nghiệp Quản lý phà TNXP hiện đang sống trong căn nhà mái lợp bằng lá dừa nước, đã cũ, cột và đà bị mối mọt, nên nhà thấp ẩm, mỗi khi mưa xuống là bị dột, ngập nước không có chỗ ngủ phải sang nhà mẹ ruột ở nhờ.

Gia đình anh Tòng cũng thuộc hộ nghèo tại địa phương, không có kinh phí để sửa chữa lại ngôi nhà.


Anh Tòng chia sẻ, ba mẹ anh đã già không còn sức lao động, chỉ còn mình anh đi làm. Thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng của anh dành để nuôi gia đình, lo cho con cái ăn học.

Nắm rõ hoàn cảnh của đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Lực lượng TNXP đã vận động đoàn viên, NLĐ, nhà hảo tâm để có nguồn kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho hai gia đình.

Nhìn thấy căn nhà xây dựng chắc chắn, sạch đẹp, chị Phiến và anh Tòng đều vui mừng, xúc động.

Tết đã có nhà mới

Chị Phiến chia sẻ, khi nghe tin Công đoàn hỗ trợ tiền để xây dựng căn nhà, các con của chị đều vui mừng hỏi: “Tết này mình ăn Tết trong nhà mới hả mẹ?”.

“Tôi mơ có căn nhà mới lâu lắm rồi, giờ giấc mơ đó đã thành hiện thực” - chị Phiến xúc động nói.

“Nhờ Công đoàn hỗ trợ cho căn nhà tôi rất mừng. Giờ tôi đã có thể yên tâm đi làm, không còn phải lo mỗi khi trời mưa không có chỗ ngủ. Tết này gia đình tôi đã có được căn nhà khang trang đón Tết” - anh Tòng bày tỏ.

Theo ông Trần Văn Tỉnh - Chủ tịch Công đoàn Lực lượng TNXP, chương trình hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của đoàn viên, NLĐ.

Bên cạnh đó, chương trình còn thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, NLĐ, tạo được niềm tin đối với hoạt động của Công đoàn.

“Để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả, chăm lo ngày càng tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Lực lượng TNXP thành phố sẽ tiếp tục điều hành nguồn quỹ hoạt động một cách hiệu quả; làm tốt công tác khảo sát các trường hợp thật sự khó khăn về nhà ở. Qua đó, tích cực hỗ trợ để ngày càng có thêm nhiều Mái ấm Công đoàn được trao tặng” - ông Tỉnh chia sẻ.

Được biết, tổng chi phí xây dựng hoàn chỉnh hai căn nhà của anh Tòng, chị Phiến là gần 283 triệu đồng. Tại lễ bàn giao, hai gia đình còn được tặng phần quà là các vật dụng cần thiết trong gia đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn