MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với những người lao động tự do, Tết Dương lịch không phải để nghỉ ngơi mà là dịp lao động kiếm thêm cho cuộc sống bớt phần lo toan. Ảnh: Phương Thảo

Lao động tự do bỏ qua kỳ nghỉ Tết Dương lịch để kiếm thêm thu nhập

Phương Thảo LDO | 02/01/2024 07:09

Không lương, không thưởng Tết, kỳ nghỉ Tết Dương lịch với những lao động tự do là dịp họ cật lực làm việc, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Không lương, không thưởng Tết

Đối với người lao động, thưởng Tết là khoản tiền ghi nhận công sức, hiệu quả làm việc trong vòng 1 năm. Dường như ai cũng mong cuối năm có một khoản thưởng để trang trải dịp Tết. Thế nhưng, đối với những người lao động tự do, thưởng Tết là điều gì đó rất xa xỉ.

Dựng xe một góc, dán mắt vào chiếc điện thoại, anh Mai Văn Quang tài xế xe ôm công nghệ (40 tuổi, quê Thanh Hoá) thấp thỏm chờ khách nổ đơn. Anh Quang quyết định ở lại Hà Nội kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay hy vọng kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

“Bao năm nay đi làm không biết thưởng Tết là gì nên thôi tự cố gắng vậy. Người ta nghỉ thì mình làm, càng nhiều việc. Tết Âm lịch tôi sẽ về quê” - anh Mai Văn Quang ngậm ngùi chia sẻ.

Lao động tự do không có tiền thưởng Tết, dịp cuối năm cũng là cơ hội để anh “cày cuốc” kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Mỗi ngày anh Quang bắt đầu công việc chạy xe từ 6h sáng và kết thúc công việc vào lúc nửa đêm. Những giờ vắng khách đặt xe, anh nhận thêm giao hàng. Chăm chỉ, cặm cụi mỗi ngày anh Quang kiếm được khoảng 600.000 đồng... Là lao động tự do, anh Quang đành ngậm ngùi vất vả mưu sinh để có cái Tết Nguyên đán no đủ hơn cho gia đình.

Với những người lao động tự do, Tết đến không chỉ mang tới sự mong đợi mà còn mang tới không ít nỗi lo. Không ruộng vườn, không công việc ổn định ở quê, nhiều năm nay chị Nguyễn Thị Hường (37 tuổi, Phú Thọ) đã lên Hà Nội mưu sinh với gánh hàng rong.

Dù nắng hay mưa, chị Hường cùng gánh hàng rong ruổi khắp phố phường Hà Nội. Gánh hàng rong như chở cả niềm hy vọng của chị trong dịp Tết này. Chị Hường cho biết: “Dịp Tết là thời điểm mua bán tấp nập nhưng năm nay kinh tế đi xuống người mua hàng ít, hàng hóa ế ẩm vô cùng”. Vất vả, nhọc nhằn, thu nhập chẳng được bao nhiêu thế nhưng chị Hường vẫn miệt mài đạp xe khắp các ngõ phố, mong bán hết hàng lấy tiền trang trải cuộc sống.

Bồi hồi nhớ quê

Tết đoàn viên, Tết sum vầy thế nhưng những người lao động tự do lại bước sang một năm mới với bao khắc khoải, lo toan nơi đất khách quê người. Ở lại thành phố dịp Tết Dương lịch, người lao động tự do kiếm được nhiều thu nhập hơn, nhưng sâu trong thâm tâm họ đều không ngừng nhớ về quê hương, nhớ về gia đình.

Đối với bà Hoàng Thị Vân (54 tuổi, quê Nam Định), một người mua bán ve chai ở Hà Nội, năm nào bà cũng ở lại dịp Tết Dương lịch để nhặt nhạnh, thu gom những đồ các gia đình dọn dẹp cuối năm bỏ đi để đem bán lấy tiền.

“Hai, ba tháng tôi về quê một lần. Nhưng dịp Tết Dương lịch này đành lòng phải ở lại để cày cuốc được ít nào hay ít ấy để chuẩn bị Tết Âm lịch. Tết Dương lịch phải ở lại đây làm việc, tôi cũng chạnh lòng, cũng nhớ nhà lắm nhưng cuộc sống mưu sinh biết làm thế nào được…” - bà Vân chia sẻ.

Khi được hỏi về kỳ vọng trong năm mới, người phụ nữ quê Nam Định tiếp lời: “Chỉ mong từ giờ tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 công việc ổn định hơn. Mong sao trời cho sức khỏe để lao động, kiếm tiền đón một cái Tết Nguyên đán no ấm hơn”.

Không khí Tết rộn ràng trên khắp phố phường nhưng với những người lao động tự do, Tết Dương lịch không phải để nghỉ ngơi mà là dịp để họ lao động kiếm thêm tiền, cho cuộc sống bớt phần lo toan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn