MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lao động tự do: Nghỉ Tết sớm, quay lại Hà Nội muộn

LƯƠNG HẠNH LDO | 10/02/2022 00:15

Nhiều hoạt động dịch vụ như nhà hàng, quán cà phê... trên địa bàn TP.Hà Nội đã mở cửa trở lại sau chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây cũng là cơ hội để những lao động tự do quay trở lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh thường nhật. 

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hàng loạt các cửa hàng dịch vụ ăn uống đã mở cửa trở lại. Dọc các con phố Tô Hiệu, Trần Quý Kiên (quận Cầu Giấy)... tấp nập khách hàng ra vào. 

Phố Tô Hiệu tấp nập khách hàng ra vào. 

Anh Nguyễn Thanh Sơn - Quản lí một cửa hàng cà phê cho biết: "Trước đó, do dịch COVID-19, quán cà phê do tôi quản lí đã phải đóng - mở cửa rất nhiều lần. Trước Tết, tôi đã phải cắt giảm đáng kể số lượng nhân viên. Năm nay chúng tôi cũng không thể mở hàng thông Tết".

 Quán cà phê anh Sơn quản lý liên tục phải đóng - mở do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Cũng theo anh Sơn, quán cà phê này bắt đầu mở cửa từ mùng 7 Tết âm lịch. Lượng khách không quá đông nhưng cũng bắt đầu có "khởi sắc".

Khắp các tuyến phố Tô Hiệu, Nghĩa Tân... tấp nập khách hàng ra vào. 

Chỉ trực chờ các quán cà phê, trà đá... mở cửa để có cơ hội kiếm kế sinh nhai, bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1966, quê Thanh Hóa) đang nhanh tay lau giày cho khách, nói: "Cũng ổn cô ạ. Tôi mới lên Hà Nội được vài ngày nhưng đã bắt đầu có khách rồi". 

Bà Lan đang đánh giầy cho khách.

Bà Lan và chồng đã có hơn 20 năm làm thuê ở Hà Nội. Khi các con đều đã lập gia đình, có cuộc sống và công việc riêng, hai vợ chồng bà cũng không muốn trở thành gánh nặng cho các con nên luôn quan niệm "còn sức khỏe còn làm". 

Đánh một đôi giày, bà Lan thu từ 20.000 - 30.000 đồng. Cứ túc tắc qua ngày tháng, bà Lan cũng không muốn đổi một công việc khác. 

Vợ chồng bà Lan cùng hai chiếc xe đạp đã rong ruổi ở Hà Nội hơn 20 năm. 

Ông N.V.Q làm công việc đánh chìa khóa, sửa đồng hồ trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy đã hơn 10 năm. Bên chiếc tủ nhỏ đầy đủ dụng cụ sửa chữa, ông Q. đang ngồi chờ khách đến mở hàng. 

"Tôi nghỉ từ ngày 20 Tết âm lịch và quay trở lại Hà Nội mở hàng vào ngày mùng 8. Dịch bệnh nên đóng sớm, mở muộn, vắng khách lắm", ông Q chia sẻ.

 Ông Q đã làm công việc này hơn 10 năm. 

Ông Q có hai người con, một người con gái đã đi lấy chồng. Còn con trai ông sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng đã vào Bình Dương làm việc. Công việc của một kỹ sư xây dựng trẻ tuổi đã khiến anh không thể về trở về nhà để ăn Tết cùng gia đình. 

Ông Q đang đánh chìa khóa cho vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay.

"Còn cô con gái thì về nhà với bố mẹ được 2 hôm lại đi. Hiện tại tôi cũng không phải nuôi hai đứa nên cứ túc tắc mà làm", ông Q nói khi vừa có một vị khách đầu tiên đến mở hàng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn