MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày Tết cổ truyền của Việt Nam chị Hường vẫn đi làm bình thường. Ảnh: Nguyễn Hường.

Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài: Cuối năm trào dâng nỗi nhớ nhà

ANH THƯ LDO | 20/01/2023 19:00

Những ngày áp Tết Nguyên đán, trong lòng mỗi người lao động làm việc xa quê hương lại chộn rộn hẳn lên. Nỗi nhớ gia đình, thèm cảm giác được sum vầy bên người thân luôn thường trực. Song, họ vẫn phải tự động viên bản thân cố gắng làm việc thật tốt nơi xứ người.

“Giờ này mọi năm, tôi sẽ cùng vợ đi mua cành đào, cây quất trưng bày trong nhà. Sau đó, tôi sẽ gói bánh chưng, trông nồi bánh nghi ngút khói trong tiết trời se lạnh. Nhưng năm nay lại khác, tôi vẫn đi làm việc bình thường trong nhà máy tại nước Nga xa xôi” – anh Phạm Đức Cảnh (xã Thuỵ Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình) chia sẻ.

Đi xuất khẩu lao động vào giữa năm 2022, đây là năm đầu tiên anh Cảnh đón Tết xa quê hương. Chính vì vậy, nỗi nhớ nhà luôn thường trực trong anh những ngày áp Tết. Sau những giờ làm việc trong nhà máy, khi trở về nhà, anh gọi điện cho người thân nhiều hơn để hỏi thăm tình hình chuẩn bị đón Tết ra sao. 

Anh Cảnh nghẹn ngào: “Nhiều lúc nằm nghĩ tủi thân nhiều lắm. Ở nhà mọi người quây quần, chúc tụng nhau, mình vẫn vào nhà máy làm việc bình thường. Tết cổ truyền luôn đặc biệt đối với tôi”.

Cộng đồng người Việt ở Nga cũng gói bánh chưng dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Đức Cảnh

Nhưng vì mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho gia đình tốt hơn, con cái được ăn học đầy đủ, nên anh phải nén những cảm xúc trong lòng.

Vừa kết thúc cuộc điện thoại gọi về hỏi thăm các con, anh Cảnh chia sẻ: “Tôi vừa hỏi con được mẹ mua quần áo mới chưa, con liền chạy đi lấy quần áo ướm lên người hỏi bố xem có đẹp không và nhất quyết nói chỉ mặc vào mùng 1 Tết làm mình nghẹn lại”.

Không chỉ vậy, những câu hỏi thường trực: "Bao giờ bố về?" cũng làm anh muốn rơi nước mắt. Để những người lao động xa quê cũng được đón không khí của Tết cổ truyền, cộng đồng người Việt Nam tại Nga ở các thành phố lớn cũng tổ chức tiệc tất niên để mọi người giao lưu, chia sẻ.

“Chúng tôi là công nhân nên vẫn đi làm bình thường. Không có thời gian rảnh rỗi để đi giao lưu. Thời gian không có, đường sá không biết nên tôi cũng chỉ loanh quanh ra cửa hàng hoặc anh chị em công nhân tự tổ chức với nhau” – anh Cảnh nói.

Đã 3 năm đi làm việc ở Nhật Bản, chị Nguyễn Thị Hường (31 tuổi, ở Quảng Trị) đã quen với việc không được đón Tết cổ truyền bên gia đình. Ở Nhật Bản đón Tết Dương lịch, nên những ngày Tết cổ truyền tại Việt Nam chị Hường vẫn đến nhà máy làm việc bình thường.

Con phố tại Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Hường.

Chị Hường chia sẻ: “Năm đầu tiên xa gia đình những ngày Tết thấy buồn, nhớ nhà. Nhưng năm nay là cái Tết thứ 3 rồi, nên nỗi nhớ nhà đã vơi dần. Hiện nay có điện thoại di động, gọi qua các phần mềm có thể nói chuyện với người thân của mình bất cứ lúc nào nên cũng bớt cô đơn”.

Ngày cuối năm ngoái, khi ở quê nhà mâm cỗ có bánh chưng, thịt gà, giò, nem… đầy ắp, thì ở nước Nhật xa xôi, chị Hường ăn cơm với cá kho và bắp cải luộc. Nhiều khi chị thèm bữa cơm nhà, cảm giác mọi người quây quần bên nhau chúc tụng một năm mới tốt đẹp hơn.

Bữa cơm của chị Hường tại nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Hường.

Tết năm nay, sau khi tan làm, chắc chắn chị Hường sẽ gọi điện về cho gia đình chúc Tết. Còn chị ở đây, sẽ cố gắng làm việc thật tốt, kiếm được nhiều tiền gửi về quê nhà cho gia đình trang trải cuộc sống. “Sang năm mới, không mong gì hơn là có một sức khoẻ tốt, công việc đều đặn để thu nhập khá hơn” - chị Hường chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn